Thứ bảy, 27/04/2024 14:35 (GMT+7)

Nga ghi nhận bằng chứng bất ngờ của tình trạng ấm lên toàn cầu tại Bắc Cực

MTĐT -  Thứ năm, 29/02/2024 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Giám đốc công viên quốc gia “Bắc Cực Nga”, ông Aleksandr Kirilov thông báo các nhà khoa học Nga đã ghi nhận bằng chứng khác thường cho thấy tình trạng ấm lên toàn cầu đang gia tăng tốc độ nhanh chóng tại vùng này.

Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống tại mỏ khí đốt Bovanenkovo của Nga trên bán đảo Yamal ở Bắc Cực. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở Bắc Cực ghi nhận tốc độ ấm lên cao gấp 4 lần so với các phần còn lại của Trái đất, và vùng phía Bắc của biển Barents, giữa quần đảo Đất Franz Josef và đảo Spitsbergen của Nga trở thành nơi ấm lên nhanh nhất trên toàn cầu. Thông thường khi băng tan do tình trạng ấm lên toàn cầu mực nước Đại dương sẽ dâng lên, và các quốc đảo, các thành phố ven biển sẽ bị nhấn chìm vào nước. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nga tại Bắc Cực lại ghi nhận hiện tượng một số hòn đảo đã nhô lên cao hơn khỏi mặt biển.

Ông Kirilov giải thích ở Bắc Cực băng vĩnh cửu vốn đè nặng lên các hòn đảo, và khi băng bị tan bớt đi các hòn đảo này “được trút gánh nặng” và nhô lên cao hơn khỏi mặt nước.

Hiện Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc LB Nga đã thông qua chiến lược phát triển vùng Bắc Cực đến năm 2035 nhằm xây dựng vùng đất rộng lớn (27 triệu km2) nhưng lạnh giá nhất này thành nơi có đủ điều kiện sống thuận tiện và hấp dẫn.

Bạn đang đọc bài viết Nga ghi nhận bằng chứng bất ngờ của tình trạng ấm lên toàn cầu tại Bắc Cực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tâm Hằng (TTXVN)

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề