Quán nước Đường Lâm
Lại về làng cổ Đường Lâm//Chẳng ồn ào phố, bỗng tâm an bình...
Lại về làng cổ Đường Lâm
Chẳng ồn ào phố, bỗng tâm an bình
Người quê thường trọng nghĩa tình
Vào chùa khấn Phật, ra đình thắp nhang...
Đang mùa du lịch ở làng
Đi đâu cũng thấy rộn ràng kinh doanh
Đá ong đắp lũy, xây thành
Đất hai Vua vẫn mỏng manh kiếp người
Hỏi thăm bà lão hay cười
Nhớ thời thôn nữ còn tươi má hồng
Bây giờ chống gậy lưng còng
Càng tin bạn cũ nỗi lòng tri âm
Mỗi lần về với Đường Lâm
Thấy cỏ cây vẫn nảy mầm yêu thương
Ngồi trong quán nước bên đường
Mà như cổ tích quê hương chuyện trò...