Thứ bảy, 27/04/2024 10:53 (GMT+7)

Quảng Bình đang dần khôi phục lại các hoạt động Du lịch xanh

Phúc Nội   -  Thứ năm, 07/10/2021 15:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay sau khi họp bàn kế hoạch, triển khai các biện pháp đưa du lịch phục hồi trở lại, Quảng Bình đã thống nhất thí điểm triển khai tour du lịch trải nghiệm khép kín sau giãn cách xã hội, đánh dấu sự dần trở lại của du lịch địa phương này.

Với xu thế du lịch hậu COVID-19, Quảng Bình đang dần khôi phục lại các hoạt động du lịch xanh, du lịch theo nhóm, theo gia đình một cách khép kín, đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khỏe.

Nhiều địa phương đã tái khởi động và phục hồi du lịch dần chuyển sang trạng thái "bình thường mới."

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng rơi vào tình trạng gián đoạn, đình trệ.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) có hệ thống hơn 300 hang động lớn nhỏ, với vẻ đẹp nguyên sơ và huyền bí, được thế giới mệnh danh là nơi “vương quốc hang động."

Việc khôi phục và phát triển du lịch theo lộ trình, đảm bảo các quy tắc phòng dịch, tổ chức tour du lịch khép kín cùng với những chính sách kích cầu, giảm giá đang tạo đà và đánh dấu sự phát triển trở lại của du lịch địa phương này.

tm-img-alt
Đường dẫn vào động Phong Nha Kẻ Bàng

Theo ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, cho biết với xu thế du lịch hậu COVID-19, địa phương đang dần khôi phục lại các hoạt động du lịch xanh, du lịch theo nhóm, theo gia đình một cách khép kín, đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khỏe. Quảng Bình đang dần phục hồi du lịch, hy vọng rằng đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình, khi dịch COVID-19 dần được khống chế, đơn vị đã lập kế hoạch phục hồi và thúc đẩy phát triển du lịch trong điều kiện mới với 2 giai đoạn: giai đoạn 1, từ thời điểm ban hành kế hoạch đến hết tháng 12/2021, tập trung nâng cấp hạ tầng du lịch, xây dựng, hoàn thiện các tour, tuyến du lịch bảo đảm an toàn trong trạng thái bình thường mới.

Giai đoạn 2 từ 1/1/2022 đến 31/12/2023, khi dịch COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn, Quảng Bình tập trung các biện pháp khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch trong điều kiện mới.

Theo ông Nguyễn Châu Mỹ, Công ty Oxalis, chúng ta cần tạo “hành lang xanh” giữa Quảng Bình và các điểm du lịch một số tỉnh, thành phố trong cả nước; ban hành hướng dẫn du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới; thiết lập và cho phép hoạt động các tour, tuyến khép kín, an toàn trong các khâu phòng, chống dịch...

Ngay đầu tháng 10/2021, Công ty Oxalis đã tổ chức tour khép kín du lịch trải nghiệm, khám phá tại hệ thống hang Tú Làn thuộc quần thể vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với các điều kiện như công tác phòng, chống dịch ở Quảng Bình cơ bản được kiểm soát, du khách tiêm đủ 2 mũi vaccine được trên 14 ngày.

Đại diện Công ty Oxalis cho biết khi mở lại các tour du lịch, đơn vị luôn đề cao công tác phòng, chống dịch, du lịch khép kín, một đường đi hai điểm đến nhằm đảm bảo an toàn cho du khách cũng như nhân viên của Oxalis.

Sự mạnh dạn trong triển khai, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, phát huy nội lực từ phía đơn vị du lịch, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, du lịch Quảng Bình sẽ sớm được khôi phục với lộ trình cụ thể, góp phần thúc đẩy ngành du lịch ở Việt Nam sau thời điểm gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình đang dần khôi phục lại các hoạt động Du lịch xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề