Thứ tư, 01/05/2024 13:15 (GMT+7)

Tái hiện tại Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam

Lâm Bình -  Thứ ba, 05/09/2023 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức vừa kết thúc đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho nhiều khách tham quan trong, ngoài tỉnh.

Không gian triển lãm này còn có sự tham gia của 22 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam như: Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

tm-img-alt
“Không ảnh đảo Cồn Cỏ” của nhiếp ảnh gia Hồ Thanh Thọ trưng bày tại triển lãm

Việt Nam có trên 3.200 km đường bờ biển, khoảng 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế, trải dài từ Móng Cái, Quảng Ninh tới Hà Tiên, Kiên Giang; có trên 40 vùng vịnh, 2.773 đảo ven bờ, 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Đặc biệt, vùng ven biển hội tụ nhiều di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới như: Vịnh Hạ Long, Danh thắng Tràng An, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể Di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, các khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia nổi tiếng thế giới, các hang động, bãi biển đẹp và nhiều lễ hội truyền thống độc đáo. Tất cả những điều kiện đó tạo nên tiềm năng to lớn về phát triển văn hóa du lịch biển, đảo Việt Nam, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn là phần triển lãm hơn 200 bức ảnh với chủ đề chính “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tập trung giới thiệu những di vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán Nôm về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các châu bản Triều Nguyễn có nội dung về chủ quyền biển đảo Việt Nam; sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Nhiều người dân, học sinh Bình Thuận cũng như du khách trong, ngoài nước đã đến tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh quý gía về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tuần lễ diễn ra triển lãm trên đường Nguyễn Tất Thành, trung tâm thành phố Phan Thiết.

tm-img-alt
Sắc màu di sản văn hóa biển, đảo Quảng Trị tại Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam

Tại triển lãm lần này còn có không gian trưng bày quảng bá về tiềm năng văn hóa du lịch biển, đảo của 22 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền đất nước.

Báo Quảng Trị thông tin, “Sắc màu di sản văn hóa biển, đảo Quảng Trị” đã được tái hiện trong không gian triển lãm văn hóa biển, đảo ý nghỉa này. Đó là các tác phẩm ảnh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia Quảng Trị chụp từ trên cao thể hiện vùng đất hồi sinh, phát triển mạnh mẽ của đảo Cồn Cỏ, đôi bờ Cửa Tùng, đôi bờ Cửa Việt, Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hội đều của tác giả Hồ Thanh Thọ; Một góc huyện đảo Cồn Cỏ (Hà Tiến Nam), Đôi bờ Hiền Lương (Lê Hữu Nam)...

Những bức ảnh khác đậm nét về văn hóa, du lịch, lễ hội, sản phẩm từ biển, năng lượng mặt trời khu vực biển Cửa Việt cũng được tái hiện sinh động. Đặc biệt nhiều người dân đồng hương Quảng Trị sinh sống ở thành phố Phan Thiết và các huyện ở Bình Thuận không chỉ tham quan triển lãm Di sản văn hóa biển đảo Việt Nam mà còn dành nhiều thời gian đến với không gian trưng bày triển lãm của tỉnh Quảng Trị. Họ đến đây để được thấy cảnh vật biển, đảo quê hương hồi sinh, với sức sống mạnh mẽ.

Một cán bộ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phụ trách không gian triển lãm cho biết: “Hàng trăm tài liệu giới thiệu tiềm năng kinh tế biển, đảo, cẩm nang du lịch Quảng Trị, chúng tôi đã phân phát cho hầu hết bà con đồng hương cùng những khách tham quan khác trong một tuần diễn ra triển lãm. Nhiều đồng hương bồi hồi, xúc động đứng nhìn, ngắm nghía khá lâu trước những những bức ảnh biển, đảo, danh lam thắng cảnh, lịch sử văn hóa của tỉnh Quảng Trị ngày nay”.

Bạn đang đọc bài viết Tái hiện tại Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới