Thứ bảy, 27/04/2024 11:17 (GMT+7)

Tây Ninh: Nợ thuế, 3 lãnh đạo DN bị yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh

Diệp Anh -  Thứ sáu, 19/02/2021 15:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp nêu trên đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cán bộ Hải quan Tây Ninh kiểm tra thực tế hàng hóa XNK. Ảnh: Nam Hồng

Cục Hải quan Tây Ninh vừa ký ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật (người Trung Quốc) của Công ty TNHH sản xuất bật lửa Cherry Year Việt Nam (KCX và KCN Linh Trung 3, Trảng Bàng) do nợ thuế từ năm 2013 với số thuế trên 3,9 tỷ đồng. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 1 năm kể từ ngày 18/2/2021.

Tương tự, bà N.T.P, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Hồ Đức Minh, nợ thuế gần 113 triệu đồng từ năm 2012 và bà T.T.H.T, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Hải Việt với số tiền nợ thuế 45 triệu đồng từ năm 2012 cũng bị tạm hoãn xuất cảnh. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 5/2/2021 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp nêu trên đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Trước đó, cơ quan Hải quan đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế, trong đó có biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp, tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thuế cho nhà nước./.

Bạn đang đọc bài viết Tây Ninh: Nợ thuế, 3 lãnh đạo DN bị yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề