Thứ bảy, 27/07/2024 08:34 (GMT+7)

Tiếng chổi tre đêm giao thừa

MTĐT -  Thứ bảy, 10/02/2024 17:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đêm giao thừa, những công nhân môi trường vẫn lặng lẽ làm việc, cho phố phường năm mới sạch đẹp.

cong-nhan-12.jpg
Khi dòng người bắt đầu trở về nhà sum vầy bên gia đình thì công nhân môi trường bắt đầu công việc. Ảnh: H.Q

Sau 10 giờ đêm, hoạt động mua bán ở chợ Tam Kỳ mới dừng hẳn. Những người bán hoa tết cuối cùng cũng đã dọn hàng về nhà. Đó cũng là lúc công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam bắt đầu làm việc. Cơn mưa bất chờ kéo qua khiến công việc của họ trở nên vất vả hơn.

cong-nhan-5.jpg
Công nhân môi trường phải đón giao thừa ngoài đường, với công việc của mình. Ảnh: H.Q

Một nhóm khoảng 5 công nhân được giao nhiệm vụ quét dọn, thu gom rác ở khu vực cổng chợ Tam Kỳ. Công nhân Trần Thị Nhị chia sẻ, công việc này đã gắn với bà 12 năm nay. Giao thừa, chỉ vội ngước lên ngắm nhìn những ánh sáng pháo hoa rực rỡ đón chào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, rồi lại lao vào công việc. Công nhân, ai cũng có nỗi niềm riêng, nhưng phải tạm gác lại, vì công việc.

“Năm về sớm nhất thì 6 giờ sáng mùng Một. Nhiều năm rác thải nhiều, thu gom không kịp thì kéo dài đến tận trưa. Mệt, vất vả, mong về nhà, nhưng phải hoàn thành công việc, để phố phường sạch sẽ trong đầu năm mới” - bà Nhị chia sẻ.

cong-nhan-8.jpg
Bà Trần Thị Nhị 12 năm nay không đón giao thừa cùng gia đình. Ảnh: H.Q

Còn công nhân Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, từ ngày 27 tết, công nhân bắt đầu dọn vệ sinh, thu gom rác cả ngày lẫn đêm. Riêng đêm 30, dọn dẹp ở chợ và khu bán hoa khá vất vả. Song, chỉ cần nhìn đoạn đường được sạch sẽ, người dân du xuân trong không gian thoáng đãng là hạnh phúc rồi.

Nghỉ ngơi chưa đầy một ngày, sáng mùng 2 Tết, công nhân môi trường đã trở lại với công việc. Thầm lặng làm đẹp cho phố.

cong-nhan-10.jpg
Công nhân vệ sinh lặng lẽ làm việc giữa màn đêm. Ảnh: H.Q
cong-nhan-4.jpg
Dọn dẹp rác thải ngổn ngang ở chợ. Ảnh: H.Q
cong-nhan-7.jpg
Thu gom rác theo từng loại. Ảnh: H.Q
cong-nhan-2.jpg
Cơn mưa đêm giao thừa khiến công việc của họ thêm vất vả. Ảnh: H.Q
cong-nhan-13.jpg
Nhặt từng viên gạch, mảnh chậu vỡ... của người bán hoa tết để lại. Ảnh: H.Q
cong-nhan-3.jpg
Họ về ăn tết sớm nhất phải hơn 6 giờ sáng mùng Một. Ảnh: H.Q
cong-nhan-9.jpg
Phố phường sạch sẽ trở lại. Ảnh: H.Q
cong-nhan-14.jpg
Mỗi người hãy gìn giữ vệ sinh môi trường để công nhân bớt vất vả và về đón Tết sớm hơn. Ảnh: H.Q
Bạn đang đọc bài viết Tiếng chổi tre đêm giao thừa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Quảng Nam

Cùng chuyên mục

Một ngày chui cống nạo vét bùn
Để hệ thống thoát nước trên địa bàn TP. Đông Hà luôn thông suốt, những người công nhân thuộc Công ty Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà phải mò mẫm chui xống lòng cống, hố ga tối tăm, hôi hám để nạo vét bùn, thu gom rác, khơi thông dòng chảy.
Công nhân thoát nước Hà Nội nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn
Anh Đoàn Văn Tiến, làm việc tại Trạm Xử lý nước thải Trúc Bạch, Xí nghiệp Xử lý nước thải, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội trao.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành