Thứ tư, 01/05/2024 00:09 (GMT+7)

TP.HCM: Thông tin lời khai của người mẹ về đoạn clip bạo hành con gái lớp 6

MTĐT -  Thứ năm, 24/03/2022 11:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/3, UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM, thông tin ban đầu về vụ việc bé gái lớp 6 bị mẹ bạo hành.

tm-img-alt
Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 23/3, mạng xã hội Facebook đang chia sẻ chóng mặt đoạn clip mẹ bạo hành dã man con gái ruột. Vụ việc xảy ra ở TP.HCM. Đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh người phụ nữ chửi mắng, dùng dép, ghế nhựa đánh liên tục vào đầu một bé gái. Không dừng lại ở đó, người này còn liên tục đạp thẳng vào người bé gái dù cô bé không chống cự. Mặc dù có người can ngăn nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng đánh đập bé gái.

Chị H.T. - người đăng clip (dì ruột của bé gái bị bạo hành) cho biết, đoạn clip được ghi lại vào khoảng 22h tối 22/3 tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Bé gái bị đánh tên là V.T.K. (SN 2010).

Theo chị T., người phụ nữ trong đoạn clip trên là chị gái mình và là mẹ ruột của K: "Từ nhỏ cháu K. ở với bà ngoại, lên 8 tuổi mới về ở với mẹ. Cháu mình bị chính mẹ ruột bạo hành, cơ thể lúc nào cũng bầm tím. Hiện bé bị cho nghỉ học, có lẽ mẹ cháu sợ mặt bé tím người ta hỏi", chị T. nói.

Về nguyên nhân K. bị mẹ đánh nhiều lần, chị T. cho hay, lúc ở với ngoại bé rất ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng từ khi về ở với mẹ, do thường xuyên bị đánh mắng, cũng không được quan tâm bài vở nên bé thay đổi nhiều, nhiều lần bị giáo viên phản ánh. Mỗi lần như vậy, mẹ lại đánh bé K.

Ngày 24/3, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng quận để làm việc với những người liên quan đến các đoạn clip mẹ bạo hành con gái, lan truyền gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo UBND quận Phú Nhuận, bé gái trong clip tên là V.T.K. (SN 2010), người mẹ là bà L.T.H.T. (31 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận).

tm-img-alt
Ảnh cắt từ clip.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. và 3 người dì sống chung với K. đều khẳng định không có việc bé gái bị bạo hành trong suốt 4 năm sống cùng mẹ như một số thông tin đồn thổi. Những người này nói rằng K. chỉ bị bà T. đánh khi sai phạm hay không vâng lời. Bà T. đã thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con đã có những lúc nổi nóng dẫn đến đánh đập con. Bà T. còn giải thích do áp lực mưu sinh và một số vấn đề khác trong cuộc sống nên đã có hành động không đúng.

Theo UBND quận Phú Nhuận, bà T. từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông, nhưng không đăng ký kết hôn và người này đã bỏ đi sau khi bà T. sinh K. Lực lượng chức năng ghi nhận ở vùng đầu K. bị đau và trầy xước nhẹ, sau đó đã đưa K. đi khám tại Bệnh viện quận Phú Nhuận.

Kết quả, bé K. đau ít vùng đầu bên trái, đau ít vùng cổ tay và bàn tay trái; vùng thái dương lệch trái sưng nhẹ (3x3cm), không bầm tím, không vết thương hở; xước nhẹ ngoài da tự cầm máu đốt 2, ngón 3 bàn tay trái. Bác sĩ nhận định K. ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Theo UBND quận Phú Nhuận, sau khi lấy lời khai và thăm khám, tổ công tác quận yêu cầu tạm thời cách ly bà T. với con gái để bảo đảm an toàn tạm thời cho K., bé được giao cho dì ruột bảo vệ, cam kết không để mẹ tiếp tục đánh.

Công an quận Phú Nhận đang lấy lời khai các bên liên quan, thu thập chứng cứ để làm rõ các hành vi sai phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Thông tin lời khai của người mẹ về đoạn clip bạo hành con gái lớp 6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.