Thứ bảy, 27/04/2024 15:26 (GMT+7)

Tỷ giá ngoại tệ 28/1/2019: USD giảm, đồng bảng Anh tăng giá

MTĐT -  Thứ hai, 28/01/2019 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/1/2019: USD lại giảm bên cạnh đồng Bảng Anh đạt mức cao nhất hai năm so với đồng Euro.

Chỉ số US Dollar, thước đo đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,78% xuống 95,81.

Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh tăng 0,04% lên mức 1,1411 USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng bảng Anh tăng 0,08% lên mức 1,3196 USD.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,1% xuống mức 109,44 yen.

Đồng USD rơi xuống đáy hơn 1 tuần vào ngày thứ Sáu (25/1), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận sơ bộ với các nhà làm luật để chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ trong 3 tuần.

Trong khi đó giá USD tại Việt Nam đứng im, không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 1 USD = 22,880.00 VND

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.511 đồng.

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.155 đồng (mua) và 23.245 đồng (bán).

Vietinbank: 23.148 đồng (mua) và 23.238 đồng (bán).

ACB: 23.160 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).

Tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.054 đồng (mua) và 26.785 (bán).

Tỷ giá Bảng Anh: 30.034 đồng (mua) và 30.515 (bán).

Tỷ giá yên Nhật ở mức 203,66 đồng và bán ra ở mức 212,1 đồng.

Theo Trang Vũ (TH)/Tinnhanhonline

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá ngoại tệ 28/1/2019: USD giảm, đồng bảng Anh tăng giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề