Thứ năm, 16/05/2024 04:54 (GMT+7)

VTV1 Trực tiếp phim Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31 hôm nay 25/12/2023

MTĐT -  Thứ hai, 25/12/2023 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Link xem trực tiếp Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31 sẽ phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 21h00 hôm nay 25/12/2023 tại VTV Giải trí - VTV1 - VTV Go.

Lịch phát sóng phim Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31

Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 tại các ứng dụng VTV Go - VTV - VTV Giải trí vào lúc 21h00 hôm nay 25/12/2023.

Link xem trực tiếp Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31

Khán giả có thể đón xem trực tiếp Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31 trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21h00 hôm nay 25/12/2023 trên các link dưới đây:

VTV Go: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv1-1.html

VTV1: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm

VTV Giải trí: https://giaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv1

Nội dung đoạn trích Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31

Được thời gian đầu ngon ngọt, chiều chuộng mẹ con Kỳ, đại gia của Kỳ nay mới lộ rõ bộ mặt thật. Mẹ con Kỳ bị giam lỏng trong nhà. Hai đứa nhỏ muốn được ra ngoài chơi nhưng Kỳ cũng không dám cho ra vì sợ bồ của mình giận.

tm-img-alt
tm-img-alt

Đại gia cho mẹ con Kỳ ở một biệt thự riêng, thỉnh thoảng anh ta lui tới. Tuy nhiên, khi tới, anh ta tỏ ra khó chịu, liên tục nạt nộ mẹ con Kỳ. Hai đứa nhỏ thấy vậy lại so sánh "bác ô tô" với ba Bình của mình. Điều này càng khiến vị đại gia tức giận.

Ở diễn biến khác, vì chuyện Hiền đã biết chuyện quá khứ của mình và My, Hoà lập tức phải triệu tập nhóm Chuối Hột tới bàn cách giải quyết.

tm-img-alt

Trong khi đó, bạn gái của Hưng đến nhà chơi. Nguyệt (Đinh Y Nhung) không ý tứ mà nói thẳng chuyện không muốn hai đứa yêu đương sớm. Hưng thấy mẹ nói vậy trước mặt bạn gái, cậu tỏ ra không hài lòng và giận mẹ.

Preview phim Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31

Cùng đón xem tập mới nhất của bộ phim Chúng ta phải hạnh phúc phát sóng trực tiếp vào tối nay 25/12/2023 trên kênh VTV1 để biết rõ chi tiết và xem thêm những tình tiết hấp dẫn khác.

Nội dung phim Chúng ta phải hạnh phúc

Bộ phim Chúng ta phải hạnh phúc xoay quanh cuộc sống của nhóm Chuối Hột - gồm 5 sinh viên từ khắp miền đất nước.

Họ gặp nhau tại Sài Gòn trong lớp học Ngữ văn. Mỗi người trong nhóm đến từ một nơi khác nhau, từ miền Nam, miền Bắc, miền Trung, đến miền Tây. Họ đã kết nối và xây dựng một tình bạn đáng trân trọng.

Sau hơn 17 năm ra trường, nhóm bạn thân đã gặp lại nhau, cùng ôn lại chuyện cũ và kể chuyện mới. Sau gần 20 năm, họ đều cũng đã đến độ tuổi trung niên - giai đoạn con người không còn đủ thời gian để kịp sửa sai khi có sai lầm, thời gian và sự ổn định của cuộc sống, cái nhìn của người khác về sự chững chạc của độ tuổi, trách nhiệm với nhiều cuộc đời khác...

Trong chật chội, mâu thuẫn và khao khát sống, tuổi trung niên sẽ để lại những câu chuyện khác biệt và đẹp đẽ, kể cả khi đó là vui hay buồn.

Bộ phim truyền hình này mang tới thông điệp: Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không thể đoán định được tương lai nhưng có thể nắm bắt và khiến hiện tại lấp lánh giá trị bằng thái độ sống của chính bản thân mình.

Phim mong muốn mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ một góc nhìn mới về cuộc đời khi bước vào độ tuổi trung niên với nhiều những gánh nặng khác ẩn mình trong cái gọi là “danh vọng tuổi trung niên”.

Phần 1 của bộ phim dài 68 tập, bắt đầu ra mắt khán giả vào 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 9/11.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết VTV1 Trực tiếp phim Chúng ta phải hạnh phúc Tập 31 hôm nay 25/12/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

NTK Trung Đinh và hành trình lan tỏa văn hoá áo dài ra thế giới
Tiếp nối thành công Roadshow Du lịch Việt Nam - TP.HCM năm ngoái, Sở Du lịch TP.HCM, Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Úc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức chương trình quảng bá Du lịch Việt Nam - TP.HCM 2024 tại Úc.
Bài thơ: Dỗ mình
Vui một chút rồi lại buồn một chút////Để mỗi ngày ta cứ đắm cứ say///Thương một chút rồi giận hờn một chút///Để cuộc đời đủ mặn ngọt đắng cay.
Bài thơ: Tháng 5
Tháng 5 dịu dàng như nắng////Ngẩn ngơ chạm ngõ đầu mùa////Tháng 5 Phượng về máu ứa///Chờ em cỏ biếc hóa gày.

Tin mới