Thứ bảy, 27/04/2024 11:15 (GMT+7)

55 tỉnh của Thái Lan có mức độ bụi mịn vượt ngưỡng an toàn

MTĐT -  Thứ năm, 09/03/2023 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Giảm thiểu ô nhiễm không khí của Thái Lan ghi nhận mức độ bụi mịn vào sáng 8/3 đã vượt ngưỡng an toàn 50 µg/m³ tại 55 tỉnh ở nước này, bao gồm cả thủ đô Bangkok.

Báo cáo của trung tâm trên cho biết trừ khu vực miền Nam Thái Lan, tất cả các khu vực còn lại của nước này đều có mức độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn.

Cụ thể, mức độ bụi mịn PM2.5 tại khu vực miền Bắc là 65-137 µg/m³, tại khu vực Đông Bắc là 48-170 µg/m³, vùng đồng bằng miền Trung và miền Tây ghi nhận 50-98 µg/m³, ở miền Đông là 59-86 µg/m³ và ở miền Nam là 17-33 µg/m³.

Tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận, mức độ bụi mịn PM2.5 dao động từ 55-131 µg/m³.

tm-img-alt
Tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, từ đầu tuần, nhà chức trách Bangkok đã kêu gọi người dân khi đi ra ngoài cần đeo khẩu trang để phòng bụi mịn.

Theo trang web www.iqair.com, trên bình diện thế giới, vào 9h26 sáng 8/3, thành phố Chiang Mai thuộc tỉnh cùng tên ở miền Bắc Thái Lan đứng thứ 5 trong số các thành phố lớn toàn cầu có chất lượng không khí xấu nhất, với Chỉ số Chất lượng không khí (AQI) là 181.

Các thành phố xếp trên Chiang Mai là thủ đô Baghdad của Iraq với AQI là 230; thành phố Lahore của Pakistan với AQI 224; Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) ghi nhận AQI là 193 và Delhi (Ấn Độ) có AQI ở mức 185.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết 55 tỉnh của Thái Lan có mức độ bụi mịn vượt ngưỡng an toàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề