Thứ sáu, 10/05/2024 16:37 (GMT+7)

Bắc Giang: Bụi đất bủa vây trung tâm thành phố

Minh Sơn -  Thứ ba, 26/03/2024 16:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày gần đây, người tham gia giao thông trên đường Tâm linh và đường Nguyễn Văn Linh (TP Bắc Giang) ngao ngán vì bụi bặm mù mịt rơi vãi từ những xe đầu kéo chở đất, cát  ở các bến bãi, bến cảng về hướng trung tâm thành phố Bắc Giang

tm-img-alt
Những ngày gần đây, người tham gia giao thông trên đường Tâm linh và đường Nguyễn Văn Linh (xã Tân Tiến, TP Bắc Giang) ngao ngán vì bụi bặm mù mịt rơi vãi từ những xe đầu kéo chở đất, cát  ở các bến bãi, bến cảng về hướng trung tâm thành phố. Ảnh chụp trên đường tỉnh 293 sáng 26/3
tm-img-alt
Đây là trục đường huyết mạch của TP Bắc Giang. Trong ảnh, các xe đầu kéo đang lưu thông hướng Tp Bắc Giang- Lạng Sơn. Dưới nền đường có lớp dầy là đất, cát gây bụi mịt mù mỗi khi xe tải chạy qua. Ảnh chụp 25/3/2024
tm-img-alt
Ảnh PV Môi trường và Đô thị ghi nhận bụi đường trên tỉnh lộ 293 (đường Tâm linh) đoạn giáp ranh giữa xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) và xã Hương Gián của huyện Yên Dũng.
tm-img-alt
Mức độ ô nhiễm ở đoạn đường này rất đáng ngại, thậm chí còn hạn chế tầm nhìn của các tài xế phía sau các xe tải chở đất, cát. (25/3/2024)
tm-img-alt
Bánh xe tải kéo theo bùn đất tạo thành vệt dài trên TL293 hướng huyện Yên Dũng- TP Bắc Giang.
tm-img-alt
Bà Ngụy Thị T - Một người dân xã Hương Gián cho biết, "hiện tượng" này không còn mới lạ và người xung quanh đây phải "sống chung với lũ"
tm-img-alt
Sở dĩ đường bị bám lớp bùn đất dày, bụi mịt mù là do những đoàn xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào khu bến cảng, bến bãi giáp ranh giữa huyện Yên Dũng- TP Bắc Giang sau đó tha lôi ra đường. Bà Ngụy Thị T cho biết thêm.
tm-img-alt
Cũng theo nhiều người dân nơi đây phản ánh, con đường bê tông nối khu bến bãi tới đường Tâm linh thường xuyên bụi bặm như thế này. Các đoàn xe nối đuôi nhau ra vào cụm bến bãi này để bốc xếp hàng hóa cả đêm lẫn ngày, chủ yếu là vật liệu san lấp.
tm-img-alt
Hai chiếc đầu kéo chở đầy VLXD chạy lên đê, hướng về Yên Dũng để xuống bến bãi tập kết gây ô nhiễm cho những người xung quanh.
tm-img-alt
Đầu kéo kéo theo rơ-moóc 98R-036.73 đang chở vật liệu san lấp từ từ bến cảng ra đường tỉnh 293
tm-img-alt
Ông Ong Văn H - Thợ lái máy trên một bến bãi cho biết, cụm này có 5 bến bãi cạnh sông (3 thuộc Hương Gián- Yên Dũng; 2 thuộc địa bàn xã Tân Tiến- TPBG). Các xe đều đi chung một con đường này, nên "cha chung không ai khóc"- không ai chịu phân công, bố trí xe rửa tưới đường. 
tm-img-alt
Bởi vậy, mưa thì lầy lội, trơn trượt- nắng thì bụi bặm. Ông H bộc bạch. Trong ảnh là con đường bê tôn đấu nối giữa cụm bến bãi ra đường Tâm linh
tm-img-alt
Có lẽ, thực tế "cha chung không ai khóc" chẳng phải chỉ với các chủ bến bãi mà còn là thực trạng của chính quyền và các cơ quan hữu quan của hai xã lân cận- hai huyện lân cận. Rất cần một chỉ đạo quyết liệt, đủ mạnh để trả lại màu xanh cho đô thị, lập lại an toàn giao thông cho những người tham gia xung quanh.
Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Bụi đất bủa vây trung tâm thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới