Thứ năm, 02/05/2024 08:27 (GMT+7)

Bài thơ: Cá cược với trái tim

Nhà thơ Đồng Ánh Liễu -  Thứ tư, 10/04/2024 13:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Anh biết không có những ngày đổi gió///Đông lạnh lùng xơ xác lá vàng rơi//Tan tầm về em lạc bước chơi vơi//Qua góc phố nơi chúng mình từng hẹn 

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

CÁ CƯỢC VỚI TRÁI TIM

Anh biết không có những ngày đổi gió
Đông lạnh lùng xơ xác lá vàng rơi
Tan tầm về em lạc bước chơi vơi
Qua góc phố nơi chúng mình từng hẹn 

Quán cũ đây nghe tim mình ứ nghẹn 
Kia chỗ ngồi nguyên vẹn chẳng đổi thay
Mới hôm nào tay nắm chặt bàn tay
Phút gặp gỡ hao gầy vì ngắn ngủi 

Vội vã đến ... vội vã đi ... mừng tủi
Trót thương rồi em biết phải làm sao
Tại anh đó trao ánh mắt ngọt ngào
Trói hồn em chìm vào  miền thương nhớ 

Cớ sao trời khiến xui mình gặp gỡ 
Để lỡ thương ... lỡ nhớ ... lại xa lìa!
Biết cả đời mình ngược lối cách chia 
Mà chẳng thể ép lòng quên anh được 

Đem lý trí và con tim cá cược
Bao nhiêu lần giữa buông bỏ - nhớ thương 
Nửa xoá gạt - nửa ghì níu tơ vương
Bấy nhiêu lần trái tim đều chiến thắng

Xót xa không khi cứ yêu thầm lặng?
Dẫu biết rằng cả đời chẳng có nhau!



Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Cá cược với trái tim. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới