Bài thơ: Mùa sang
Bỗng một ngày anh cảm thấy chông chênh////Biết đi đâu giữa phố đông ồn ã///Những khuôn mặt qua vừa quen rất lạ///Ta thấy mình nhỏ bé giữa mênh mông.
MÙA SANG
Bỗng một ngày anh cảm thấy chông chênh
Biết đi đâu giữa phố đông ồn ã
Những khuôn mặt qua vừa quen rất lạ
Ta thấy mình nhỏ bé giữa mênh mông.
Em tìm gì khi cảm giác mùa sang
Những đêm Đông đâu còn là lạnh nhất
Anh vẫn biết xa nhau là có thật
Em lỡ quay lưng về cõi vô hình.
Bỗng một ngày anh chỉ có một mình
Ngoảnh lại thời gian vội vàng bôi xóa
Những nẻo đường về khuya xào xạc lá
Cái nắm tay thôi ấm áp bốn mùa.
Anh giờ đây như nhà trống gió lùa
Nỗi nhớ em tựa bức tường ẩm mốc
Tình đôi ta mãi đi bên sườn dốc
Còn lại gì khi cảm giác mùa sang?