Thứ bảy, 27/04/2024 03:58 (GMT+7)

Bài thơ: Mật thi 87

Nhà thơ Trần Quang Đạo -  Thứ sáu, 13/05/2022 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có người đi qua/bước chân vội /những con chữ trên đường/vang tiếng dép/Ngày nhàm chán đang chờ họ?

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ.

Mật thi 87

Nhắm mắt
hồ nước vòm đêm lặng phắc
tiếng con cá quẫy

hay ai đó ném cục đá xuống?

Có người đi qua
bước chân vội 
những con chữ trên đường
vang tiếng dép

Ngày nhàm chán đang chờ họ?

Nghe tiếng lá rơi 
chạm đất mơ hồ
gió quét về phương vô định
một giọt sương rụng trên má tôi

Hay nước mắt của cây đưa tiễn?

Mùi nước hoa thoảng thơm
quen mà lạ
lướt qua sột soạt áo váy
em nhiều năm rồi lặng câm

trong tôi mây tích tụ
cơn mưa buồn chực khóc trĩu lòng

Ai qua đây
có quen tôi không
thế gian này hầu hết đều xa lạ
không  có người trùng dấu vân tay…

Mở mắt
một cô gái lạ đi qua
nhìn tôi
“chúc chú sống lâu trăm tuổi”

Tôi nhìn theo 
bóng cô đã tan dưới vòm cây

Nhà thơ Trần Quang Đạo

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Mật thi 87. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới