Bài thơ: Trăm năm thần thức nhớ nàng
Hương Xuân chả nói gió bayĐường đi mơ ảnh ai hay nỗi trần
Hương Xuân chả nói gió bay
Đường đi mơ ảnh ai hay nỗi trần
Người về đèn phố bần thần
Gõ tay niệm nhớ duyên phần xa xưa
Hương xuân ai bảo gió đưa
Đi vào miền nhớ yêu thương ước rồi
Có em tim mách bồi hồi
Yêu thì phải nói, chẳng chờ mưa ngâu
Hương xuân đâu ngại gió đâu
Tình nhân mãnh liệt đâu thua phàm trần
Hỏi ai bến đỗ của phần
Cho lời của gió, vời người mộng duyên
Hương xuân nở nụ dáng kiêu
Em mang kiều diễm đi vào nhà anh
Thấm thoắt đêm đã năm canh
Như thầm thì khẽ xoay quanh tình đầu
Hương xuân mùa thật đáng cầu
Cho hồn thổn thức nơi em đưa về
Mong xây mộng ước một bề
An nhiên đức hạnh, yêu đời chân quê
Hương xuân xin thả hộ câu
Lâu đài yêu ấy ở đâu hỡi người ?
Chân đi tim đập một thời
Tìm em đâu đó, nửa đời tình thân
Hương xuân nén giữ lửa cần
Đến ngày đơm nở ghi phần quyện đan
Em ngồi có nghĩ anh sang ?
Đón em về với tuổi vàng mộng son
Hương xuân đã nở em mang
Nối dòng yêu kiếp xa xưa mình còn
Trăm năm thần thức nhớ nàng
Kiếp này đã gặp, ta làm phu thê
Hương xuân thế nhé em yêu
Đèn đêm lấp loáng dáng em về mà
Nàng thơ hạnh phúc chan hoà
Lưu tình yêu dấu, ngày thời kết hoa.
Nguyễn Văn Long- * Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày thứ bảy 12/2/2022