Bài thơ: Tối giản
Muốn tối giản như cây ngoài cửa sổ//Chỉ biết lên xanh/Và trút xuống màu vàng ơn đất...
TỐI GIẢN
Mỗi ngày thêm vào tôi
Kho kiến thức đã đầy trên giá sách
Đã đầy ổ cứng
Kính mắt nhảy tuổi
Mỗi ngày đồ vật vào nhà
Luân chuyển
Từ ngăn mát sang ngăn đông đá
Tôi rã đời mình…
Bạn bè vơi mỗi ngày
Quả ngỡ chín vẫn xanh lòng đỏ vỏ
Người thầm thì ngày một nhiều
Miếng ngon họ gắp cho người…
Muốn tối giản như cây ngoài cửa sổ
Chỉ biết lên xanh
Và trút xuống màu vàng ơn đất
Sao tôi còn sân si?
Đêm đêm tay tôi vắt lên trán
Dấu trừ!
Khai bút Xuân 2022
Ngày 10 tháng Giêng Nhâm Dần
Nhà thơ Trần Quang Đạo