Bài thơ: Trở lại Vị Xuyên
Cùng nhau trở lại Vị Xuyên///Đồng đội ơi!… khắp mọi miền về thăm///Gặp nhau mà lệ ướt đằm///Bao nhiêu bạn nữa đang nằm cô đơn.
TRỞ LẠI VỊ XUYÊN
Cùng nhau trở lại Vị Xuyên
Đồng đội ơi!… khắp mọi miền về thăm
Gặp nhau mà lệ ướt đằm
Bao nhiêu bạn nữa đang nằm cô đơn.
Khe sâu, vách núi nương hồn
Nén hương cháy cạn, khói còn vấn vương
Chia xa hai ngả âm - dương
Núi cao, rừng rậm, bạn nương chốn nào…?.
Đêm thao thức với trăng-sao
Dòng Lô sóng vỗ nghẹn ngào ngày xa
Hòa cùng “hồn-cốt ông cha”
Trường tồn biên ải như là ngàn xưa.
Gọi thầm đồng đội chẳng thưa
Giữa đông Nà Cáy gió mưa buốt lòng
Chung tay vun ngọn lửa hồng
Cho bao đồng đội ấm lòng đêm đêm…
Biên cương lưu dấu bạn hiền
Cha ông đã dặn ai… quên lời thề
Đêm như bóng bạn vừa về
Nghe trong hồn đá bốn bề xôn xao…