Thứ sáu, 26/04/2024 17:28 (GMT+7)

Bài thơ: Xin em để trái tim qua mau

Nguyễn Long -  Thứ sáu, 24/06/2022 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xin em để tình yêu qua mau //Như bầu trời trong xanh mát ngọt

Xin em để tình yêu qua mau 
Như bầu trời trong xanh mát ngọt 
Nhớ ngày nào hoa thơm bén giọt 
Rượu cay nồng, ánh mắt mi cong 

Xin em để tình yêu đừng trông 
Ngày đến hẹn mưa giông phủ kín 
Lối em về, không ai đưa đến 
Lạnh co người, buốt giá thân xưa 

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Xin em để tình giữa không trung 
Cho ao ước mỹ miều sắc lạ 
Cho trái tim hằn lên sỏi đá 
Những tháng ngày, ta nghĩ về nhau 

Xin em để tình có trong nhau 
Xôn xao nắng, chiều buông một nửa 
Anh bước đi, nâng niu một thủa 
Nhận chân tình, giã biệt mong manh 

Anh muốn đi, lòng chậm về em 
Không hiện rõ, tình yêu có được 
Biết bao duyên thầm mong mơ ước 
Để xa rồi, biết hỏi mai sau 

Xin em để trái tim qua mau 
Rồi như vắng, như người để ngỏ 
Chút hơi duyên, đến đi bất chợt 
Lỡ xa rồi, đi vắng trong anh 

Xin em để bóng ai qua nhau ....

* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.  Ngày 23/6/2022.

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Xin em để trái tim qua mau. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới