Bên Hồ Tây lộng gió
Có những chiều, Hồ Tây lộng gió //Ta thả hồn để gió cuốn đi...
Bên Hồ Tây lộng gió
Có những chiều, Hồ Tây lộng gió
Ta thả hồn để gió cuốn đi
Ta muốn quên chẳng nhớ nhung gì
Nhưng ký ức năm xưa trở lại
... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Ôi ngây thơ và cả khờ dại
Những ngày đầu ta đến, Hà Nội ơi !
Nhưng đến nay đã quá nửa đời
Ta vẫn yêu, như một thời khờ dại...
Đồng Văn Nam
Bạn đang đọc bài viết Bên Hồ Tây lộng gió. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]