Thứ sáu, 26/04/2024 10:09 (GMT+7)

Bí ẩn dòng suối không nguồn ở Pháp

MTĐT -  Thứ bảy, 04/12/2021 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thị trấn Tonnerre cổ kính phía đông bắc nước Pháp có một suối sâu đặc biệt với tên gọi Fosse Dionne. Mặc dù không ngừng tìm kiếm, những trong nhiều thế kỷ, người ta vẫn không tìm thấy nguồn gốc của con suối bí ẩn này.

tm-img-alt
Nước của con suối ngầm Fosse Dionne được đẩy lên từ một mạng lưới các hang động đá vôi dưới lòng đất. Ảnh: Inspitrock

Fosse Dionne là một suối karst (karst là một vùng đá vôi bất thường với các hố sụt, suối ngầm và hang động). Mỗi giây, lưu lượng nước suối chảy ra trung bình là 311 lít. Khi trời mưa, con số này lên đến 3.000 lít. Nước của con suối được đẩy lên từ một mạng lưới các hang động đá vôi dưới lòng đất. Vì vậy không một ai, thậm chí nhiều người đã thiệt mạng khi cố gắng đi tìm nguồn gốc của nó. Người dân địa phương dùng nước của Fosse Dionne để uống, giặt giũ, nấu ăn và tắm. Tuy nhiên suốt nhiều thế kỷ qua, họ đã luôn thắc mắc về nơi bắt nguồn của con suối. 

Thời Trung cổ, người ta cho rằng có một con rắn lượn quanh sâu trong “trái tim” của Fosse Dionne, một số người thì tin rằng đó là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Vào thế kỷ 18, người ta cho xây một bức tường đá bao quanh miệng suối ngầm, có chỗ hở để nước chảy ra. Thời gian trôi qua, sự bí ẩn bao trùm càng khiến Fosse Dionne trở nên hấp dẫn.

Năm 1974, hai thợ lặn chuyên nghiệp đã tìm thấy những đoạn hẹp như đá vôi khi lặn sâu xuống dưới con suối. Song thay vì trở lại để thông tin về nguồn gốc của Fosse Dionne, họ đã mãi mãi không trở về. 

Năm 1996, một thợ lặn khác cố gắng khám phá thứ ẩn giấu phía dưới mặt nước nhưng rồi cũng phải bỏ mạng. Nhiều năm sau đó, các thợ lặn bị cấm lặn vào mùa xuân, cho đến năm 2019, khi thợ lặn Pierre-Éric Deseigne tiến hành giải mã bí ẩn. Người này lặn xuống sâu hơn 70m dưới lòng đất, bơi sâu vào bên trong một hốc đá 370m nhưng lại phải quay ra và không thể tìm kiếm được gì hơn.

Bạn đang đọc bài viết Bí ẩn dòng suối không nguồn ở Pháp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.