Thứ ba, 07/05/2024 09:11 (GMT+7)

Cảm ơn các thầy cô giáo đã quan tâm và tự nguyện chăm sóc cho "Lục bát mỗi ngày"

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ năm, 25/08/2022 17:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ, Nhà báo Lê Quang Dực đã kết nối. Cảm ơn Tiến sĩ Lê Thị Ngân cùng các cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Thu Hiền ở Đại học Thái Nguyên đã tự nguyện giúp tôi chăm sóc cho đứa con tinh thần “Lục Bát mỗi ngày”!

Mỗi ngày viết mấy câu chơi
Nhặt đầy yêu thích, đánh rơi vui buồn
Mai sau nước chảy về nguồn
Nhớ nhau đọc lại sẽ luôn mỉm cười...

Sau tròn một năm trình làng, thành công nhất của công trình tác phẩm “Lục Bát mỗi ngày” (dày 1.248 trang khổ lớn) không chỉ là việc hơn 2.000 bản sách giấy đã phát hành hết (chỉ thông qua mạng xã hội), là Hội Nhà văn Hà Nội trao Giải thưởng Văn học năm 2021, là Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh năm 2022… mà còn có hàng vạn bản pdf nội dung cuốn sách đã được bạn đọc chia sẻ miễn phí qua mạng internet. Họ là những người Việt ở nước ngoài (Thầy Thong Dang ở Đại học Houston - Hoa Kỳ, với bài viết “Đặng Vương Hưng: Đại tiệc Lục Bát mỗi ngày” chỉ là một ví dụ) và những người chưa có điều kiện tiếp xúc với sách giấy. Nhưng có lẽ bản pdf được chia sẻ nhiều nhất là do các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, học sinh, với rất nhiều những hồi âm tích cực và cảm động. Nhiều thầy cô giáo đã viết lời bình, đã trích đưa “Lục Bát mỗi ngày” vào bài giảng của mình. Một số câu thơ của “Lục Bát mỗi ngày” đã biến thành đề thi văn…

Hôm trước, Tiến sĩ khoa học, nhà báo Lê Quang Dực (nguyên Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên) Chuyên viên cao cấp của trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, có chuyển cho tôi tin nhắn qua facebook: Tiến sĩ Lê Thị Ngân, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Nhân văn muốn nhờ Dực hỏi giúp: Anh Hưng có đồng ý cho 2 học viên của trường là bạn Nguyễn Thị Thu Hiền (giáo viên ngữ văn trường THPT Phụ Dực, Quỳnh Phụ, Thái Bình) và bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền (giáo viên ngữ văn trường TH&THCS Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình) làm đề tài Thạc sĩ ngữ văn về tập thơ “Lục Bát mỗi ngày” không? 

Tôi nhắn tin lại: Xin cảm ơn và hoan nghênh. Mời các bạn cứ liên lạc với tôi. Nếu trợ giúp được điều gì cũng xin sẵn sàng!

Ngay sau đó, bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền đã thay mặt nhóm liên hệ với tôi qua Zalo. Thanh Huyền thông báo dự kiến tên tạm đặt của 2 đề tài Thạc sĩ về cuốn sách nêu trên: 

1- Cuộc sống đời thường trong “Lục Bát mỗi ngày” của Đặng Vương Hưng;

2- Tính tự sự trong thơ Đặng Vương Hưng qua “Lục Bát mỗi ngày”. 

Thật thú vị! Bởi trong cuộc đời mỗi người, nhiều khi đã đi qua cả chặng đường dài, nhưng chính mình lại không để ý đã phải vượt qua bao nhiêu sông suối, đèo dốc và có biết bao buồn vui. Với tôi, chặng đường ấy kéo dài tới 40 năm (1980 – 2020), đã để lại dấu ấn tâm hồn trong “Lục Bát mỗi ngày”. Giờ có người khác giúp mình vừa nhìn lại một cách khách quan, vừa khám phá những cảm xúc tự sự đời thường cũng là sự may mắn và vinh dự, không dễ gì có được.

Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ, Nhà báo Lê Quang Dực đã kết nối. Cảm ơn Tiến sĩ Lê Thị Ngân cùng các cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Thu Hiền ở Đại học Thái Nguyên đã tự nguyện giúp tôi chăm sóc cho đứa con tinh thần “Lục Bát mỗi ngày”!

tm-img-alt
Thay lời chúc mừng sinh nhật tròn 20 tuổi lần thứ N của Tiến sĩ, Nhà báo Lê Quang Dực; xin được đăng kèm bức ảnh Tiến sĩ Lê Thị Ngân Trưởng khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, tặng hoa cho thầy Dực tại Văn phòng làm việc Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
Bạn đang đọc bài viết Cảm ơn các thầy cô giáo đã quan tâm và tự nguyện chăm sóc cho "Lục bát mỗi ngày". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bản hùng ca “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”
Tối 6/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” diễn ra đầy ý nghĩa và hào hùng tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). Đồng thời chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).
Long An: Chia sẻ khó khăn cùng người dân trong mùa hạn, mặn
Do ảnh hưởng của tình hình hạn, mặn kéo dài làm cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thiếu nước sinh hoạt, thời gian qua, các cấp Hội tại Long An đã có nhiều việc làm thiết thực để hỗ trợ nước sinh hoạt.
Bài thơ: Em thương anh...
Em thương anh! Thương mọi điều anh ạ///Cả tiếng cười, cả giọng nói ấm êm//Cả những chuyện anh vẫn kể hàng đêm///Từng câu chữ nhát gừng nhưng mộc mạc 

Tin mới

Bản hùng ca “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”
Tối 6/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” diễn ra đầy ý nghĩa và hào hùng tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). Đồng thời chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).