Chủ nhật, 19/05/2024 17:16 (GMT+7)

Bản hùng ca “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Diệp Anh -  Thứ ba, 07/05/2024 07:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 6/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” diễn ra đầy ý nghĩa và hào hùng tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). Đồng thời chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

tm-img-alt
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Tham dự Chương trình, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Cùng các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng; các vị khách quốc tế...

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự chương trình.

Về phía tỉnh Điện Biên, có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tham dự.

“Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” là chương trình nghệ thuật đặc biệt, chào mừng kỷ niệm sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng UBND tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức.

tm-img-alt
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ- Mốc vàng lịch sử” do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024)

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Chương trình nghệ thuật hướng đến kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, khắc họa một thời kỳ toàn dân theo tiếng gọi của Đảng lên đường ra trận, cùng làm nên khúc tráng ca của thế kỷ XX - Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử dân tộc. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình cũng một lần nữa giới thiệu, khẳng định 70 năm sau ngày chiến thắng, Điện Biên nói riêng, Việt Nam nói chung đã vươn mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trở thành biểu tượng của những giá trị nhân văn cao đẹp, lương tri và hòa bình của thế giới...”.

tm-img-alt
Những hình ảnh, tiết mục biểu diễn, đã tái hiện những thời khắc lịch sử quyết định, quan trọng liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ; khối đại đoàn kết dân tộc chung tay đánh đuổi giặc ngoại xâm

Với sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật diễn ra với 3 chương: “Toàn dân ra trận”, “Khúc tráng ca thế kỷ XX”, “Điểm hẹn hòa bình”. Lồng ghép cùng với các tiết mục nghệ thuật là những phóng sự ý nghĩa, khẳng định giá trị và tầm vóc lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, bao gồm: Điện Biên Phủ - Nơi được chọn, Điện Biên Phủ - Cuộc chiến giữa hổ và voi, Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc – Tiếng kèn địch vận, Sự ủng hộ của những lực lượng yêu hòa bình quốc tế.

Qua các hình ảnh, tiết mục biểu diễn, đã tái hiện những thời khắc lịch sử quyết định, quan trọng liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ; khối đại đoàn kết dân tộc chung tay đánh đuổi giặc ngoại xâm; từng đoàn xe đạp thồ, đồng bào các dân tộc tham gia tiếp tế cho chiến trường; gian khó và bom đạn khốc liệt để giành giật từng tấc đất, hầm hào, cứ điểm… Cùng với đó là “vẽ” nên bức tranh đa sắc màu dân tộc của mảnh đất Điện Biên hôm nay, đổi thay trên chiến trường xưa; giới thiệu Điện Biên là điểm hẹn hòa bình, thể hiện khát vọng tầm nhìn thời đại mới...

tm-img-alt
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa nghệ sĩ, diễn viên sau khi Chương trình nghệ thuật kết thúc.

Diễn ra trong 90 phút, “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” là chương trình nghệ thuật đầy hào hùng, khí thế; khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng tự hào, tình yêu quê hương, Tổ quốc; nhắc nhở thế hệ đi sau hiểu và tôn trọng lịch sử, biết ơn sự cống hiến, hy sinh của cha ông; tiếp tục trau dồi, phấn đấu và cống hiến xây dựng đất nước giàu đẹp. Chương trình kết thúc bằng màn pháo hoa tầm cao đẹp mắt, đầy mãn nhãn./.

Bạn đang đọc bài viết Bản hùng ca “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,
Đảng ủy khối DN quận Ba Đình dâng hương tại quê Bác
Thật tự hào, bồi hồi xúc động đối với mỗi người dân đất Việt khi được đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam và cả thế giới.
Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !
Khai mạc lễ hội hoa sim biên giới Móng Cái
Ngày 18/5, Lễ hội “Hoa Sim biên giới năm 2024” có chủ đề “Biên cương Tổ Quốc tôi” được tổ chức trên địa bàn xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí phong phú, lành mạnh mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tin mới

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,
Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !