Cổng làng vẫn đợi
Dù bao nhiêu những bùa mê//Cổng làng nhắc nhớ ta về tri ân...
Hàng trăm tuổi vẫn chưa già
Bao nhiêu bão tố phong ba vẫn còn
Mất mùa no đói sắt son
Quan trên cũng đón, trẻ con cũng chào!
Cổng làng có tự thuở nào?
Buồn vui đình đám kẻ vào người ra
Những mùa mưa nắng đi qua
Rêu phong trầm mặc như là hồn quê...
Dù bao nhiêu những bùa mê
Cổng làng nhắc nhớ ta về tri ân
Mẹ còn quét lá ngoài sân
Cha còn đan rổ, rá, giần, sàng... không?
Em ngày xưa đã lấy chồng
Cổng làng vẫn mở cánh đồng chẳng xa
Rễ si cùng với cành đa
Vẫn còn quấn quýt như là đợi ai...