Thứ bảy, 27/04/2024 15:13 (GMT+7)

Đà Nẵng: Bé trai 4 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt hơn 80 mũi

Tâm An -  Thứ bảy, 04/07/2020 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/7, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, đang tích cực cứu chữa cho bệnh nhi 4 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 80 mũi.

Trước đó, ngày 25/6, cháu Nguyễn Văn Tỉnh (4 tuổi, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) được đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng phù toàn thân, suy hô hấp nặng, sốc, vô niệu.

Theo người thân, ngay 24/6, trong lúc đang chơi trong vườn, cháu Tỉnh thấy tổ ong nên đến chọc phá và đã bị bầy ong vò vẽ đốt hơn 80 mũi, tập trung chủ yếu vùng đầu, vài nốt trên thân mình, tay, chân.

Ngay sau đó, bé trai được người thân chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cấp cứu.

Cháu Tỉnh đang được điều try tích cực tại bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Sau khoảng 15 giờ điều trị, tình hình của cháu tiến triển nặng, khó thở, suy đa cơ quan nên được chuyển bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng.

Theo Bác sĩ Võ Hữu Hội - Trưởng khoa Nhi hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng), cháu Tỉnh nhập viện trong tình rất nặng: phù toàn thân, suy hô hấp nặng, sốc, vô niệu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã tiến hành đặt nội khí quản thở máy, chống sốc và lọc máu cấp cứu cho bệnh nhi. Qua một tuần điều trị tích cực, tình trạng cháu có cải thiện nhưng vẫn còn nặng, còn phải thở máy hỗ trợ.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Bé trai 4 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt hơn 80 mũi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề