Thứ bảy, 27/04/2024 12:41 (GMT+7)

Đà Nẵng tìm người đến giao dịch tại ngân hàng có ca mắc Covid-19

Bình An -  Thứ ba, 18/05/2021 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/5, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã phát thông báo khẩn, tìm người từng đến giao dịch tại ngân hàng có liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện trên địa bàn.

Theo đó, UBND quận Sơn Trà đề nghị người dân (kể cả trường hợp trẻ em đi theo) có đến giao dịch tại Ngân hàng Vietcombank (445 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà) từ 13 giờ ngày 14/5 thì đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.

Được biết, thông báo trên có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân T.T.S (trú tổ 1 phường Mân Thái, quận Sơn Trà), là công nhân tại công ty ở kiệt 3 Phạm Bằng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Theo khai báo dịch tễ, từ ngày 6 đến 9/5, BN đi làm tại công ty và về nhà không di chuyển đi đâu. Ngày 10/5, BN đi làm rồi về nhà, lúc 7h BN ghé chợ Mân Thái.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đà Nẵng.

Ngày 11/5, BN xuống nhà ba mẹ ruột tại số nhà 8 Phước Tường 3 (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà). Ngày 12 - 13/5, BN đi làm tại công ty và về nhà không tiếp xúc với ai.

Ngày 14/5, BN đi làm tại công ty. Lúc 15h30, BN có ghé Ngân hàng Vietcombank trên đường Ngô Quyền và có tiếp xúc với 1 đồng chí công an và 1 nhân viên không nhớ rõ họ tên.

Lúc 9h tối 14/5, BN có tiếp xúc với con trai. Ngày 15/5, BN  đi làm tại công ty và về nhà không tiếp xúc với ai.

Lúc 8h ngày 16/5, BN đi làm tại công ty, trên đường đến công ty bệnh nhân có ghé Trạm Y tế phường Mân Thái khai báo y tế.

Khoảng 7h sáng 17/5, BN có ghé quán mỳ quảng Bà Tám gần 76 Lê Bôi, sau đó đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà khai báo y tế.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tìm người đến giao dịch tại ngân hàng có ca mắc Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề