Thứ bảy, 27/04/2024 16:12 (GMT+7)

Đại lễ cầu an chùa Phúc Khánh: Ôm ghế đi khắp nơi tìm chỗ ngồi

MTĐT -  Thứ sáu, 02/03/2018 08:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân ôm ghế đi khắp nơi để tìm chỗ ngồi trong Đại lễ cầu an chùa Phúc Khánh tối 14 tháng Giêng.

Lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn không di chuyển

Một số người đến muộn mang theo ghế trèo qua hàng rào an ninh để vào khu vực chùa Phúc Khánh.

Cô gái này chọn chỗ ngồi sát hàng rào an ninh nhưng nhanh chóng cầm ghế di chuyển để vào gần chùa.

Để tìm được chỗ ngồi đẹp, nhiều người không ngần ngại cầm ghế di chuyển giữa dòng xe cộ đông đúc.

Cảnh cầm ghế đi tìm chỗ ngồi diễn ra khắp nơi.

Giờ ghế lên trên đầu để di chuyển giữa đám đông.

Một cặp vợ chồng già cầm ghế, dắt tay nhau di chuyển về gần cổng chùa.

Cảnh "nhốn nháo" trước giờ Đại lễ cầu an.

Người đàn ông này cố chen vào trong nhưng bị lực lượng chức năng ngăn cản.

Mặc dù công an phường Ngã Tư Sở phát ghế ngồi miễn phí nhưng không ít người đi muộn phải lót giấy báo ngồi dưới lòng đường.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Đại lễ cầu an chùa Phúc Khánh: Ôm ghế đi khắp nơi tìm chỗ ngồi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề