Thứ sáu, 26/04/2024 12:20 (GMT+7)

Hoàng Khánh Duy ra mắt Tác phẩm “Hoàng hôn màu đỏ”

THẠCH THẢO -  Thứ ba, 24/07/2018 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau tập truyện đã ấn hành: “Triền sông con nước vơi đầy” (2017), mới đây, cây bút trẻ Hoàng Khánh Duy ra mắt tiếp tập truyện ngắn: “Hoàng hôn màu đỏ” (Sống, Alphabooks & Nhà xuất bản Văn học ấn hành.

Hoàng Khánh Duy ra mắt Tác phẩm “ Hoàng hôn màu đỏ”

Sau tập truyện đã ấn hành: “Triền sông con nước vơi đầy” (2017), mới đây, cây bút trẻ Hoàng Khánh Duy đã ra mắt tiếp tập truyện ngắn: “Hoàng hôn màu đỏ” (Sống, Alphabooks và Nhà xuất bản Văn học ấn hành).

Tác phẩm gồm 14 truyện ngắn tiếp tục được viết theo lối viết giản dị, chân chất của một người miền Tây. Tuy nhiên, khác với những truyện ngắn đã viết trước đó, ở “Hoàng hôn màu đỏ”, Hoàng Khánh Duy sử dụng giọng văn có phần mạnh mẽ, quyết liệt hơn khi nói về bi kịch con người, những khổ đau, u uất với những mảng màu xúc cảm khác nhau. Ở “Hoàng hôn màu đỏ”, tác giả mở ra một “thế giới miền Tây” với bối cảnh chủ yếu là dòng sông, cánh đồng, con đò, bờ đê, ruộng lúa,... những cảnh vật man mác phong vị quê nhà, gợi nhớ gợi thương trong lòng người xa xứ.

Bằng những kiểu mẫu nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật gồng gánh trên mình một bi kịch: đói nghèo khiến con người trở nên đối nghịch với bản chất vốn có (trong truyện “Mùa dưa chín trên đồng”), bi kịch tình yêu có phần ma mị, liêu trai (trong truyện “Chiếc áo màu rêu”), chuyện sống thử của giới trẻ hiện nay (trong truyện “Lầm lạc”), hay bi kịch lạ mất nhau trong mùa bão lũ (trong truyện “Hoàng hôn màu đỏ”)...

Nhà thơ Huệ Thi có nhận xét: “Tôi ngỡ ngàng trước phong văn sắc ngọt nhưng đậm chất phóng khoáng ngôn ngữ như chính con người miền Tây vậy.Hoàng KhánhDuy viết như hơi thở, dễ dàng đến lạ lùng, âu là tài năng bẩm sinh cho làn gió mới của văn học. Mỗi tác phẩm đều có góc cạnh với cái nhìn sâu sắc về con người, về xã hội và cả góp nhặt đầy hình ảnh về ký ức của chàng trai trẻ, ngỡ chừng như đã trải nghiệm chín mùi…. Có lẽ vì thế mà Hoàng Khánh Duy chọn truyện ngắn làm thể loại sở trường của mình khi liên tục cho ra mắt những tuyển tập truyện ngắn ở độ tuổi trẻ trung, sung sức.

Ở phần kết tác phẩm, Hoàng Khánh Duy chia sẻ: Với tôi, văn chương là phương tiện để tôi bày tỏ lòng mình, cũng là chiếc hộp kì diệu giúp tôi lưu giữ kí ức đẹp tươi của những tháng năm tuổi trẻ. Còn con chữ - tôi tạm gọi là “đôi cánh trắng” – giúp tôi thỏa sức vẫy vùng trên bầu trời của tự do, của những sáng tạo nghệ thuật chân chính…

Ai trong chúng ta đều có cho mình một đôi cánh trắng. Đôi cánh của Nick Vujicic (nhà diễn thuyết, doanh nhân nổi tiếng với cuộc đời bất hạnh) tung bay khắp thế gian. Đôi cánh của Nguyễn Sơn Lâm (một diễn giả có chiều cao khiêm tốn) bay khắp dải đất hình chữ S với sứ mệnh “Đánh thức khát vọng” cho nhiều người. Đôi cánh của Trần Đăng Khoa, “Sống và khát vọng”, tận hiến từng ngày, từng giờ… Và đâu đó trên bầu trời là đôi cánh của tôi, của con chữ mà tôi viết nên, dẫu chỉ là nhỏ bé…

Thì ta cứ mơ. Thì ta cứ khát khao, nỗ lực. Vì “Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh”…

Hi vọng “Hoàng hôn màu đỏ” của Hoàng Khánh Duy sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc. Một bức tranh đượm buồn về miền Tây xinh đẹp, với những phận đời lênh đênh, dẫu khổ đau, bi kịch nhưng mạnh mẽ giữ lấy hi vọng, bấu víu cuộc đời...

Bạn đang đọc bài viết Hoàng Khánh Duy ra mắt Tác phẩm “Hoàng hôn màu đỏ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.