Thứ bảy, 27/04/2024 11:49 (GMT+7)

Thầy giáo bán vườn ngô góp tiền mua máy thở cho Bắc Giang

MTĐT -  Thứ ba, 01/06/2021 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau đợt ủng hộ đồ dùng, vật tư y tế trị giá 231 triệu đồng, thầy Ngô Văn Minh bán vườn ngô, nước rửa bát, dầu gội đầu, góp thêm tiền hỗ trợ Bắc Giang.

"Bán cả vườn ngô (chắc khoảng nghìn bắp) do mình trồng, đã bắt đầu ăn được. Giá bán 10 triệu đồng cả vườn, các bạn độc quyền khai thác. Tất cả số tiền nhận được mình sẽ gửi bạn Linh Nguyen để hỗ trợ bạn ấy mua máy thở và khẩu trang cho chống dịch Covid ở Bắc Giang", anh Ngô Văn Minh, giáo viên Toán Trường THCS Archimedes, Hà Nội, đăng trên trang cá nhân hôm 29/5.

Thầy Minh (trái) chia sẻ giá trị ruộng ngô chỉ 3 triệu đồng nhưng hai vị khách sẵn sàng bỏ ra 10 triệu đồng để hỗ trợ Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

Không lâu sau khi anh Minh đăng bài, phần tin nhắn đã đầy ắp người đăng ký. Do có quá nhiều người muốn ủng hộ, anh Minh để lại vườn ngô ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, cho hai người.

Anh Minh cho hay, hai vị khách tới vườn, trực tiếp thu hoạch tượng trưng và gửi tiền ủng hộ. Tính theo giá thị trường 3.000 đồng/bắp, ruộng ngô của anh thu về 3 triệu đồng. Tuy nhiên, vì muốn chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, người mua đã không ngần ngại bỏ ra khoản tiền 10 triệu đồng.

Ruộng ngô này do anh Minh gieo trồng và chăm sóc hơn 2 tháng qua. Nay đến thời điểm thu hoạch, anh Minh bán để làm thiện nguyện.

Thầy Minh tự tay chăm sóc ruộng ngô, trước khi bán lấy tiền mua thiết bị y tế ủng hộ Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

Không chỉ bán vườn ngô, anh Minh còn đấu giá cây hương thảo, nước rửa bát và dầu gội đầu thảo dược - đều là quà tặng của bạn bè. Cây hương thảo cao 80 cm, tán 60 cm, anh Minh bán đấu giá và thu về 3,2 triệu đồng. Sau hai phút đăng trên trang cá nhân, anh Minh bán hết 20 chai dầu gội đầu và nước rửa bát thảo dược, giá lần lượt 120.000 đồng và 40.000 đồng/chai, được gần 5 triệu đồng.

Là người con Bắc Giang, anh Minh chia sẻ xót xa khi thấy các y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ, phải làm việc nhiều giờ dưới nắng nóng, các tình nguyện viên không kể ngày đêm đi hỗ trợ tâm dịch. Có nhiều bạn làm trong ngành y, anh Minh càng thấu hiểu sự vất vả và hy sinh của lực lượng y tế. Anh mong muốn được hỗ trợ Bắc Giang chống dịch bằng cách ủng hộ tiền và tư trang cho đội ngũ y tế.

Toàn bộ số tiền huy động ở đợt 1 được anh Minh dành để mua thiết bị ủng hộ khu điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

Trước khi bán ngô, nước rửa bát và nước gội đầu, anh Minh tuyển sinh lớp học online qua Zoom dành cho học sinh lớp 3 lên 4, lấy tiền học phí gửi về Bắc Giang. Trong đợt đầu tiên này, anh huy động được 231 triệu đồng, từ học phí tạm ứng của học sinh, tiền quyên góp của bạn bè, phụ huynh, học trò cũ. Với số tiền ấy, anh Minh đã mua máy thở di động, máy trợ thở, hai bộ máy tính-máy in, 300 khẩu trang M3 gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau đợt đó, anh Minh tính dừng lại nhưng hiệu ứng từ đợt đầu tích cực khiến anh tiếp tục góp sức. Nhiều phụ huynh ngỏ ý tham gia đóng góp cùng anh để ủng hộ tâm dịch Bắc Giang. "Thấy tôi mở lớp, bán ngô, bán dầu gội lấy tiền mua vật tư, thiết bị y tế, gia đình hoàn toàn ủng hộ. Bà xã và các con còn trêu bố sắp vất vả rồi", anh Minh nói.

                                                                                                      Theo Báo Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết Thầy giáo bán vườn ngô góp tiền mua máy thở cho Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề