Thứ bảy, 27/04/2024 14:33 (GMT+7)

Giá dầu thế giới đi xuống phiên 15/4

MTĐT -  Thứ ba, 16/04/2019 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 15/4 sau khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Nga và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể tăng sản lượng để giành giật thị phần với Mỹ.

Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 15/4. Ảnh: Reuters.

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 0,5% xuống 71,18 USD/ thùng, sau khi có lúc trượt xuống dưới ngưỡng 71 USD/ thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 0,8% xuống 63,4 USD/ thùng. 

Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng hơn 30%, chủ yếu nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu/ ngày đã được OPEC và các nước đồng minh, trong đó có Nga, ký kết nhằm kiềm chế nguồn cung bắt đầu từ ngày 1/1 đến tháng Sáu tới. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cuối tuần qua cho biết Nga và OPEC có thể quyết định tăng sản lượng khai thác dầu nhằm giành lại thị phần từ tay Mỹ, song điều này có thể sẽ đẩy giá dầu xuống mức thấp 40 USD/ thùng. 

Không rõ các nước OPEC có hài lòng với viễn cảnh trên, khi Saudi Arabia được cho là sẽ tiếp tục muốn cắt giảm sản lượng trong lúc một số nguồn tin từ OPEC cho biết họ có thể sẽ tăng sản lượng từ tháng Bảy, nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn. 

Hiện giá dầu đang chịu sức ép từ sản lượng khai thác dầu tại Mỹ gia tăng. Sản lượng dầu của Mỹ đang ở mức cao kỷ lục tính theo tuần là 12,2 triệu thùng dầu/ ngày.

Theo K.Dung (Theo Reuters)/TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Giá dầu thế giới đi xuống phiên 15/4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề