Thứ bảy, 27/04/2024 14:01 (GMT+7)

Hòa Bình: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 trẻ nhỏ tử vong

MTĐT -  Thứ bảy, 15/07/2023 10:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/7, lãnh đạo UBND phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình (Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến nhiều người thương vong.Vụ cháy khiến 2 trẻ nhỏ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Sáng 15/7, lãnh đạo UBND phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình (Hòa Bình) xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, vụ cháy xảy ra tại nhà riêng của chị N.T.N. (SN 1983, trú tổ 14, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình).

Thời điểm trên, ngọn lửa bốc cháy trong căn nhà sau đó nhanh chóng lan nhanh ra các phòng.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.
Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 15/7, tại nhà riêng của chị N.T.N (SN 1983, trú tại tổ 14 phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình).

Nhận tin báo, Công an TP Hòa Bình, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hòa Bình điều lực lượng đến hiện trường, phá cửa sổ tầng 3 cứu thành công 1 cháu bé ra ngoài an toàn.

Sau đó, lực lượng sử dụng thang phun nước tiếp cận ngôi nhà qua lối cầu thang bộ, đưa 3 người mắc kẹt ở tầng 3, 4 ra ngoài.

Khi được cứu giúp, nam chủ nhà đã trong tình trạng bất tỉnh, 2 người còn lại bị thương. Tất cả 4 người đều được đưa đến  Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Thời điểm xảy ra đám cháy, trong nhà có 6 người bị mắc kẹt trong căn nhà có 3 tầng, 1 tum. Khu vực xảy ra cháy tại tầng 3.

Đến khoảng 5h30, lực lượng chức năng dập tắt được đám cháy, phát hiện 2 cháu bé đã tử vong ở phòng ngủ tại tầng 3 và đưa thi thể ra ngoài.

Theo lãnh đạo phường Tân Thịnh, vụ cháy đã khiến 2 cháu nhỏ (con chị N) tử vong và 3 người khác (chồng chị N., con trai và 1 người cháu) bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Linh

Bạn đang đọc bài viết Hòa Bình: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 trẻ nhỏ tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề