Hoa cải...
Hôm qua về lại cố hương//Cải vàng một vạt vấn vương nỗi buồn...
Hôm qua về lại cố hương
Cải vàng một vạt vấn vương nỗi buồn
Về quê sau những dặm trường
Mà sao xa xót bước đường chấp chênh?
Năm xưa một thuở gập ghềnh
Tiễn nhau vạt cải chông chênh sắc vàng
Người đi nỗi nhớ ngập tràn
Còn người ở lại tần ngần gió đông
Cải vàng như nắng chờ mong
Nghiêng nghiêng vành nón như trăng gọi mời
Nụ cười một thuở bồi hồi
Xót xa người cũ thiếu thời nhớ mong
Hoa cười trong nắng mùa đông
Dẫu xa xót lắm vẫn nồng tình quê
Ngập ngừng hỏi nhỏ ven đê
Phải chăng? Vẫn nhớ triền đê thả diều
Cải vàng...vàng rực vẫy chào
Hồn quê vẫn vậy dẫu bao tháng ngày