Thứ bảy, 27/04/2024 15:55 (GMT+7)

Hoa hậu Khánh Vân rạng rỡ tại sân bay ngày trở về

Thu Hiền -  Thứ bảy, 14/12/2019 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 10/12, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên và Á hậu Thúy Vân đã đáp chuyến bay từ Nha Trang về TPHCM để tiếp tục tham gia các hoạt động đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Sau đăng quang, Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 có nhiều hoạt động quảng bá văn hóa du lịch, từ thiện và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trước khi di chuyển về TPHCM. Vì thế, rất đông khán giả đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM để chào đón Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thúy Vân.

Trong trang phục giản dị gam màu trắng thanh lịch và tinh tế,  Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thúy Vân thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Những ngày qua, thông tin, hình ảnh về tân Hoa hậu và hai Á hậu được nhiều khán giả quan tâm, đặc biệt sau thành tích Top 20 Miss Universe 2019 của Hoàng Thùy, khán giả rất trông đợi vào sự thể hiện của Hoa hậu Khánh Vân cho Miss Universe 2020.

Tại sân bay, ba mẹ của Hoa hậu Khánh Vân cũng có mặt để chúc mừng con gái đăng quang trở về. Hoa hậu Khánh Vân sinh ra và lớn lên tại TPHCM, vì vậy chuyến trở về TPHCM lần này mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc. Cùng với Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên và Á hậu Thúy Vân cũng vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự chào đón của khán giả hâm mộ.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 sẽ bắt đầu bước vào tuần lễ trả lời truyền thông báo chí, trước khi tham gia vào những hoạt động tiếp theo của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

 Photo: Thiên An

Bạn đang đọc bài viết Hoa hậu Khánh Vân rạng rỡ tại sân bay ngày trở về. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề