Thứ bảy, 27/04/2024 13:59 (GMT+7)

Hưng Khánh (Trấn Yên, Yên Bái): Nỗ lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường xanh

Xuân Bắc -  Thứ năm, 13/07/2023 14:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Quá trình thực hiện thu hút sự quan tâm, chung sức của cả cộng đồng.

UBND xã Hưng Khánh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 15/3/2022 về việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTR, nước thải sinh hoạt và phân loại CTR tại nguồn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn. Địa phương đã có dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại bãi chôn lấp rác thải xã Hưng Khánh. Tổ thu gom rác thải của xã thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về bãi rác xã Hưng Khánh để xử lý bằng phương pháp chôn lấp.

tm-img-alt
Công tác bảo vệ môi trường đã góp phần đưa xã Hưng Khánh đạt tiêu chí số 17 về môi trường và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

CTR công nghiệp thông thường phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh như vỏ gỗ, vỏ măng... đã được thu gom, xử lý đạt tỷ lệ 98% khối lượng phát sinh. Nguồn chất thải trong quá trình xây dựng được tận dụng để san lấp mặt bằng tại chỗ hoặc làm nguyên liệu đốt, không có tình trạng đổ ra đường, sông, ngòi, ao, suối, các nguồn nước mặt khác; tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 91% so với khối lượng phát sinh. 

Phụ phẩm nông nghiệp như rơm khô được thu gom, phơi khô làm thức ăn cho trâu, bò; dùng để lót chuồng hoặc rải trên đồi cây để giảm sự thoát hơi nước, hạn chế cỏ dại; thân cây ngô thu hoạch, băm nhỏ được ủ làm thức ăn cho động vật và được ủ làm phân bón cho cây. Do vậy không có tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời gây ô nhiễm môi trường, nhờ đó tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 90,1% so với khối lượng phát sinh.

Khối lượng CTR không nguy hại phát sinh trên địa bàn xã Hưng Khánh năm 2022 được thu gom, xử lý đạt tỷ lệ 91,4%. Đối với CTR nguy hại, tất cả lượng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh đều được người dân địa phương thu gom vào các bể chứa trên cánh đồng, không có tình trạng vứt bừa bãi ngoài môi trường. Đồng thời, toàn bộ khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển về Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên để xử lý theo quy định. 

Ở địa phương không có cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài nên không phát sinh chất thải nguy hại. Đối với các cơ sở thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh khác đều bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời để lưu chứa chất thải nguy hại phát sinh theo quy định.

Đã có 1.676 hộ toàn xã thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng công trình phù hợp, đạt tỷ lệ 92%. Địa phương đã có 80,6% số hộ thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đảm bảo theo quy định, gồm rác thải thực phẩm dùng làm thức ăn cho động vật hoặc ủ phân bón cho cây trồng; rác thải có thể tái sử dụng, tái chế được thu gom vào mô hình "Ngôi nhà xanh” do Hội Phụ nữ xã triển khai, sau đó bán phế liệu; rác thải sinh hoạt khác tự xử lý tại hộ gia đình hoặc tham gia mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tập trung. 

Thu gom, vận chuyển, xử lý CTR, nước thải sinh hoạt và phân loại CTR tại nguồn đảm bảo các yêu cầu đã góp phần đưa xã Hưng Khánh đạt tiêu chí số 17 về môi trường và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

Bạn đang đọc bài viết Hưng Khánh (Trấn Yên, Yên Bái): Nỗ lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề