Thứ bảy, 27/04/2024 16:26 (GMT+7)

Kiểm tra hầm hàng, 2 công nhân ngạt khí thiệt mạng ở cảng Quy Nhơn

MTĐT -  Chủ nhật, 16/09/2018 13:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc xuống kiểm tra hầm hàng tàu Uni Fortune (quốc tịch Panama) tại cảng Quy Nhơn, 2 công nhân bị ngạt khí thiệt mạng.

Trưa 16/9, đại diện Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn xác nhận, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ 2 công nhân của Công ty TNHH Hào Hưng bị chết ngạt trong hầm tàu Uni Fortune (Panama). 

Tàu Uni Fortune (quốc tịch Panama) nơi xảy ra tai nạn. (Ảnh: TĐ)

Khoảng 0h45 cùng ngày, ông Nguyễn Việt Hoàng (41 tuổi, trú tại Bạc Liêu) và anh Nguyễn Văn Ngữ (31 tuổi, trú tại Phú Yên), cùng là tài xế xe ủi của Công ty TNHH Hào Hưng vào hầm số 2 tàu Uni Fortune để bốc xếp hàng ở cảng Quy Nhơn (Bình Định).

Lúc này, anh Hoàng vào hầm tháo được 3/4 dây xích ở xe ủi ra khỏi cần cẩu thì bị ngất. Thấy vậy, anh Ngữ chạy đến ứng cứu nhưng thấy khó thở nên chạy ra ngoài và cũng bị ngất xỉu ở chân cầu thang dưới hầm tàu.

Thấy anh Hoàng và anh Ngữ bị ngất xỉu, một công nhân đang làm bốc xếp trên boong tàu nhìn thấy trình báo Trưởng ca điều độ cảng Quy Nhơn.

Ngay sau đó, Ban giám đốc cảng Quy Nhơn cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Định nhanh chóng ứng cứu. Tuy nhiên, 2 nạn nhân đã chết trước khi được đưa ra bên ngoài. 

Được biết, tàu Uni Fortune có 6 hầm hàng, trong đó 4 hầm đã được xếp hàng, hầm số 2, có tải trọng 47.000 DWT.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra để làm rõ. 

Theo VTC News

Bạn đang đọc bài viết Kiểm tra hầm hàng, 2 công nhân ngạt khí thiệt mạng ở cảng Quy Nhơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề