Thứ bảy, 27/04/2024 10:45 (GMT+7)

Trung Quốc ngưng mua, giá dừa từ 175.000 đồng còn 40.000/chục

MTĐT -  Thứ tư, 06/06/2018 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đỉnh 175.000 đồng một chục (12 trái), giá dừa rớt xuống còn 70.000 đồng cách đây hai tháng và hiện giờ chỉ còn 40.000 đồng vì Trung Quốc ngưng mua.

Nhiều nhà vườn tại Bến Tre hiện đang điêu đứng do giá dừa liên tục giảm mạnh thời gian qua, hiện chỉ còn chưa đến 40.000 đồng/chục (12 trái), giảm gần 43% so với mức giá 70.000 đồng/chục cách nay hai tháng.

Nếu so với mức giá đỉnh điểm lên tới 175.000 đồng/chục, giá dừa hiện nay đã giảm một cách khủng khiếp.

Dừa khô rớt giá mạnh do Trung Quốc ngừng mua (Ảnh: M.TR).

Theo ông Mai Văn Tuổi (người có 6 công dừa tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), do giá dừa giảm mạnh, nhiều nhà vườn quyết định để dừa trên cây chờ giá lên nhưng chưa thấy giá tăng, còn dừa quá tuổi nên bị rơi rụng nhiều, một số trái đã mọc mộng.

"Giá dừa giảm thê thảm như vậy nên tôi cũng không muốn bán" - ông Tuổi nói. Ông Trần Văn Thắng (xã Định Thủy, có 8 công dừa hữu cơ) buồn rầu cho biết giá dừa khô hữu cơ cũng không khá hơn dừa thường.

Ông Đặng Trúc Phương - chủ tịch hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp Định Thủy (tỉnh Bến Tre) - cho biết giá dừa giảm mạnh do các thương lái Trung Quốc ngưng mua, đầu ra của các sản phẩm từ dừa tiêu thụ chậm, trong khi dừa đang vào vụ thu hoạch rộ.

Bến Tre hiện có khoảng 72.000ha trồng dừa với khoảng 600 triệu trái/năm, chiếm hơn 40% tổng diện tích trồng dừa của cả nước.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc ngưng mua, giá dừa từ 175.000 đồng còn 40.000/chục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề