Thứ bảy, 27/04/2024 16:14 (GMT+7)

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

MTĐT -  Thứ tư, 23/02/2022 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 23/2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (1/2/1902 - 1/2/2022) - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại biểu TP. Hà Nội tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong…

tm-img-alt
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Internet

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đồng chí Nguyễn Phong Sắc (tên khai sinh là Nguyễn Đình Sắc), sinh ngày 1-2-1902 và lớn lên ở làng Bạch Mai (nay là số 152 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong một gia đình trí thức yêu nước. Thân phụ đồng chí là cụ Nguyễn Đình Phúc, một trí sĩ tham gia phong trào Đông kinh Nghĩa thục (năm 1907) bị bắt đầy đi Côn Đảo 5 năm, người đã có ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tinh thần yêu nước của đồng chí Nguyễn Phong Sắc từ khi niên thiếu. 

Được nuôi dưỡng bởi truyền thống yêu nước của gia đình, nhất là tấm gương yêu nước của người cha và hấp thu những giá trị văn hóa, anh hùng của đất kinh kỳ Thăng Long ngàn năm văn hiến, từ khi học ở trường Dân Tiến, trường Công Ích cho đến khi đỗ đầu kỳ thi Thành chung ở trường Bưởi, lớn lên cùng với việc chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân, sự cai trị hà khắc, thâm độc của thực dân Pháp và gương anh dũng, bất khuất của các nhà cách mạng tiền bối… Những điều đó hun đúc trong tâm khảm Nguyễn Đình Sắc ý chí phải đánh đuổi thực dân tàn bạo, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân lao động.

Điểm lại quá trình hoạt động cách mạng, chiến đấu và hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc của người chiến sĩ cộng sản kiên trung Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí để lại cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô là rất to lớn và vẻ vang, đặc biệt những kinh nghiệm trong tư duy, trong hành động quyết liệt, khoa học với mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc, tự do cho Nhân dân. Học tập và vận dụng sáng tạo tư duy khoa học, phong cách làm việc, ý chí kiên trung, bất khuất của đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Thủ đô Hà Nội hôm nay tự hào với nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô XHCN theo con đường đổi mới của Đảng.

tm-img-alt
Đồng chí Đinh Tiến Dũng trình bày diễn văn lại lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo QĐND

Theo Bí thư Thành ủy, năm 2022, TP Hà Nội bước vào năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề tạo nền tảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 của thành phố; tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tác động trực tiếp quá trình phát triển của Thủ đô, nhất là tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn diễn biến khó lường…

Thực tế đó đang đặt ra cho thành phố trách nhiệm nặng nề, với yêu cầu cấp bách đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Thủ đô nỗ lực hơn, cùng cộng đồng trách nhiệm, khơi dậy và phát huy tốt mọi nguồn lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thay mặt thế hệ trẻ Thủ đô phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định, tiếp nối truyền thống và tấm gương của người thanh niên yêu nước Nguyễn Phong Sắc, Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội đã phát huy tinh thần quyết tâm, lòng nhiệt huyết của lớp lớp thanh niên bằng những phong trào hành động cách mạng qua mỗi thời kỳ, để lại nhiều dấu ấn; và đến ngày nay tiếp tục khắc họa rõ nét trong "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Thanh niên tình nguyện", "Tôi yêu Hà Nội"...

Từ những "viên gạch" đầu tiên của một tổ chức thanh niên Hà Nội do đồng chí Nguyễn Phong Sắc và các đồng chí trong Tỉnh bộ thanh niên Hà Nội đặt nền móng; đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đoàn, Thành ủy Hà Nội, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố ngày một lớn mạnh, tiếp tục khẳng định là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, là môi trường rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên.

"Noi theo tấm gương cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có "Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn"; tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng để cùng đồng hành, khích lệ thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành", Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định.

Ngọc Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề