Thứ sáu, 03/05/2024 14:24 (GMT+7)

Mưa lớn kỷ lục tại Nhật Bản hơn 2.000 người phải đi sơ tán

MTĐT -  Thứ hai, 17/07/2023 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính quyền tỉnh Akita của Nhật Bản ngày 16-7 cho biết đã có một người thiệt mạng và trên 2.000 người phải sơ tán khi mưa lớn trút xuống tỉnh này cuối tuần này.

Tại thị trấn Gojome, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một người đàn ông trong một chiếc ô tô bị ngập nước vào khoảng 7h10 (giờ địa phương) và sau đó đã xác nhận người này tử vong. Trong khi đó, khoảng 2.100 người đang tạm trú tại 77 trung tâm sơ tán ở Akita. 

Chính quyền địa phương cho biết Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản được huy động để cứu trợ thiên tai.

tm-img-alt
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại tỉnh Akita, Nhật Bản ngày 15/7/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết mưa lớn tiếp diễn tại vùng Đông Bắc nước này đang gây lụt lội nghiêm trọng và gia tăng nguy cơ sạt lở đất. Cảnh báo sạt lở đất đã được đưa ra đối với các khu vực ở các tỉnh Akita, Iwate và Yamagata.

Theo JMA, thành phố Akita đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 243 mm trong vòng 48 giờ tính đến hết 11h ngày 16/7 theo giờ địa phương. Thành phố này và khu vực xung quanh đã bị ngập lụt sau khi một con sông chảy qua thành phố bị vỡ bờ. JMA cảnh báo sau khi mưa giảm hoặc ngừng hẳn, khu vực này vẫn có nguy cơ ngập lụt do nước tràn ra từ những con sông nhỏ sẽ hội tụ thành một con sông lớn.

Thị trấn Nishiwaga thuộc tỉnh Iwate ghi nhận lượng mưa 288mm cũng trong 48 giờ nói trên - mức lớn nhất kể từ năm 2017. 

Giới chức dự báo thời tiết cho biết mưa lớn dự kiến sẽ tiếp diễn, ước tính lên tới 60mm ở Đông Bắc Nhật Bản trong 24 giờ tính đến hết trưa 17/7.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lớn kỷ lục tại Nhật Bản hơn 2.000 người phải đi sơ tán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bắc Giang: Những bãi rác tự phát gây ô nhiễm
Phong trào dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các địa phương quan tâm triển khai tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.
Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.