Thứ bảy, 27/04/2024 16:32 (GMT+7)

Mua xe buýt hai tầng gần 150 triệu đồng biến thành ngôi nhà mơ ước

MTĐT -  Thứ ba, 18/02/2020 15:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Đống phế liệu” bỏ đi bán trên mạng với giá 144 triệu đồng được chàng trai ở Brighton (Anh) mua về “tút” lại biến thành nơi ở giữa rừng lý tưởng cho những du khách thích khám phá trải nghiệm.

Chiếc xe hết đát này đã đi được quãng đường lên tới 689.000 dặm (khoảng 1.100.000km). Nó đã xuống cấp nghiêm trọng và rất cần được cải tạo.

Sau cải tạo được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới khiến mọi người đều mê.

Sau gần 6 tháng làm việc không ngơi nghỉ và đầu tư thêm hơn 16.000 USD (khoảng 370 triệu đồng), chàng trai ở Anh đã biến xe buýt hết đát thành một nơi cho thuê lý tưởng trong kỳ nghỉ.

Chủ nhân đã mô tả dự án của mình là “một bài tập tái chế khổng lồ”, cứu chiếc xe buýt đã thoát khỏi đống phế liệu.

Căn hộ thú vị có chỗ ngủ thoải mái cho sáu người, phòng khách, nhà bếp và khu vực ăn uống đầy đủ tiện nghi.

Tầng trên bao gồm ba phòng ngủ, hai phòng ngủ có giường đôi và một phòng có giường tầng.

Giường trên tầng có view khá rộng, tha hồ ngắm cảnh.

Phía đầu xe buýt, nơi khách có thể đọc sách và thư giãn trên hai chiếc ghế đã được sửa sang.

Không gian phòng khách thoáng đãng.

Theo báo Tiền phong

Bạn đang đọc bài viết Mua xe buýt hai tầng gần 150 triệu đồng biến thành ngôi nhà mơ ước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề