Thứ bảy, 27/04/2024 15:32 (GMT+7)

Mỹ: Hơn 2 triệu m3 nước thải nhiễm độc có nguy cơ tràn ra Vịnh Tampa

MTĐT -  Thứ hai, 05/04/2021 10:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/4, Thống đốc bang Florida (Mỹ) đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại các khu vực quanh hồ chứa nước thải bị rò rỉ tại hạt Manatee.

Quyết định trên được đưa ra trong nỗ lực nhằm ngăn chặn khả năng vỡ hồ chứa khiến hơn 2 triệu m3 nước thải nhiễm độc tràn ra Vịnh Tampa.

Thống đốc Florida Ron DeSatis đã thông báo áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp tại hạt Manatee cùng 2 hạt lân cận khi thị sát hiện trường. Ông cũng biết lực lượng chức năng đang nỗ lực ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Hiện 20 máy bơm, với công suất lên tới 125 nghìn m3/ngày, đang được triển khai để hút nước và dự kiến mất từ 10-12 ngày mới có thể đưa lượng nước về mức có thể kiểm soát nhằm tránh khả năng vỡ hồ chứa. Giới chức bang cũng đã mở rộng kế hoạch sơ tán các khu vực dân cư gần hồ.

Hồ chứa nước thải nằm trong một nhà máy hóa chất đã ngừng hoạt động và được nối với một mỏ phosphate cũ. Nước thải độc hại bắt đầu rò rỉ qua các vết nứt trên hồ chứa từ cuối tuần trước, dấy lên quan ngại hồ có thể bị vỡ kéo theo thảm họa môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân và hệ sinh thái khu vực.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Hơn 2 triệu m3 nước thải nhiễm độc có nguy cơ tràn ra Vịnh Tampa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề