Thứ tư, 01/05/2024 22:26 (GMT+7)

Ninh Thuận: Bức tường tranh bích họa xác lập kỷ lục Việt Nam

Song Lam -  Thứ bảy, 01/07/2023 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 30/6, tại Công viên biển Ninh Chử, Tổ chức kỷ lục Việt Nam phối hợp với tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố bức tường tranh bích họa ven biển dài nhất Việt Nam.

tm-img-alt
Bức tường tranh bích họa được thể hiện dọc theo tuyến đường ven biển Vĩnh Hy - Bình Tiên. Ảnh: Sgtiepthi.

Đây là sản phẩm của hội thi vẽ tranh "Bảo vệ môi trường, biển đảo, quê hương Ninh Hải trong xây dựng nông thôn mới" do huyện Ninh Hải phát động vào tháng 12/2022, nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ và nhân dân về tình yêu quê hương, đất nước.

Hội thi đã thu hút gần 100 "họa sĩ không chuyên" có tâm huyết, đam mê về hội họa tham gia vẽ, tranh thể hiện nhiều chủ đề khác nhau.

Nổi bật nhất là những cảnh quan tự nhiên, núi đồi, đầm vịnh, các điểm du lịch, cảnh đánh bắt hải sản trên biển, phong cảnh làng chài, nghề truyền thống của địa phương, hoạt động bảo vệ môi trường ven biển…

Bức tường tranh bích họa được thể hiện dọc theo tuyến đường ven biển Vĩnh Hy - Bình Tiên, thuộc huyện Ninh Hải, có chiều dài gần 900 mét, cao 1,7m, các bức vẽ cao 1,5 m.

tm-img-alt
Huyện Ninh Hải nhận Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: D.Q

Trong dịp Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho Vang - Ninh Thuận năm 2023 vừa qua, bức tường tranh bích họa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với du khách.

Theo ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, huyện Ninh Hải tiếp tục tổ chức trồng hoa dọc bức tường, tạo điểm nhấn để du khách, người dân đến tham quan, check in,...đồng thời, triển khai các biện pháp giữ gìn, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường để bức tường tranh bích họa luôn đẹp và độc đáo tại địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Ninh Thuận: Bức tường tranh bích họa xác lập kỷ lục Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới