Thứ bảy, 27/04/2024 11:27 (GMT+7)

Quảng Nam: Phát hiện 2 ghe máy vận chuyển nhiều gỗ lậu

Quang Huy -  Chủ nhật, 18/03/2018 13:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/3, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện 2 ghe máy vận chuyển hàng chục phách gỗ trái phép trên sông Thu Bồn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 rạng sáng 18/3, nhận được thông tin phản ánh của người dân, tổ công tác Đội CSGT đường thủy (phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) đã mật phục tại sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và phát hiện 2 ghe máy vận chuyển hàng chục khúc và phách gỗ được cột chặt 2 bên thành ghe.

Số gỗ lậu bị Đội CSGT đường thủy tỉnh Quảng Nam phát hiện và bắt giữ.

Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng rựa chặt dây để số gỗ lậu chìm xuống dưới sông và nổ máy lái ghe bỏ chạy.

Đến 11 giờ ngày 18/3, lực lượng chức năng mới trục vớt được 32 khúc và phách gỗ (chưa rõ chủng loại và khối lượng). Đa phần các khúc và phách gỗ có kích thước dài hơn 3m.

Hiện số gỗ lậu còn lại vẫn đang được Đội CSGT đường thủy tiếp tục trục vớt. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh Đội CSGT đường thủy tỉnh Quảng Nam mai phục và truy bắt 2 ghe chở gỗ lậu trên sông Thu Bồn rạng sáng 18/3:

Số gỗ vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ.

--

Lực lượng chức năng đang trục vớt số gỗ lậu.

--

Các phách gỗ lớn được buột chặt vào 2 bên mạng thuyền để vận chuyển trái phép bằng đường sông.

Đa phần các khúc và phách gỗ có kích thước dài hơn 3m.

Lực lượng chức năng mới trục vớt được 32 khúc và phách gỗ chưa rõ chủng loại và khối lượng...

Lực lượng chức năng và người dân đang trục vớt gỗ lậu đưa vào bờ.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Phát hiện 2 ghe máy vận chuyển nhiều gỗ lậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề