Thứ bảy, 27/04/2024 15:15 (GMT+7)

Quảng Bình có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thanh Hạ -  Thứ sáu, 22/03/2024 14:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình cho biết, hát ru ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) và hát Kiều (ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn) của tỉnh Quảng Bình vừa được Bộ VH-TT-DL công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều tại Quảng Bình vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tối ngày 21/3, tại thị xã Ba Đồn, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều.

Hát Kiều là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo gắn bó khá phổ biến với đời sống tinh thần của người dân các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình.

Hát Kiều bao gồm hát, diễn xuất và làm trò… tập trung ở các xã: Quảng Minh, Quảng Thủy (TX. Ba Đồn), Quảng Kim, Quảng Phương (Quảng Trạch) và Châu Hóa (Tuyên Hóa).

Cùng với hát kiều, hát ru Cảnh Dương cũng là loại hình văn nghệ dân gian độc đáo ở làng biển Cảnh Dương mà hầu như chỉ đàn ông lĩnh xướng. Hát ru ở Cảnh Dương xuất phát từ thực tế lao động sản xuất của ngư dân, là những lời hát đậm chất văn hóa miền biển, sử dụng nhiều ngôn ngữ địa phương.

Hiện nay, Cảnh Dương đang được xây dựng thành làng văn hóa-du lịch cộng đồng với nhiều nét văn hóa độc đáo. Việc hát ru Cảnh Dương được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ là cơ hội để địa phương có thêm động lực, vừa bảo tồn, phát huy giá trị di sản vừa phát triển thành sản phẩm du lịch.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề