Thứ bảy, 27/04/2024 16:11 (GMT+7)

Quảng Nam: Nhà máy cồn gây ô nhiễm

MTĐT -  Thứ tư, 10/08/2016 16:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn)- Người dân thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phản ánh, việc Công ty CP nhiên liệu sinh học Tùng Lâm (thuộc Công ty Tùng Lâm), trong quá trình sản xuất đã gây ra ô nhiễm làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và chăn nuôi của người dân.

Nhận được phản ánh của người dân, những ngày đầu tháng 8, chúng tôi đã có mặt tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Công ty Tùng Lâm đúng là có quy mô nhà máy, cơ sở vật chất rộng lớn, và khu vực này mùi hôi thối, ô nhiễm đang ảnh hưởng tới người dân nơi đây.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lý (55 tuổi), trú thôn Nam Phước bức xúc nói: “Trước nhà máy cồn Tùng Lâm thuộc Công ty CP Đông Xanh, khi hoạt động sản xuất đã gây ra ô nhiễm làm ảnh hưởng nhiều hộ dân thôn Nam Phước. Sau đó, Công ty Đông Xanh đóng cửa. Nhưng đến tháng 4/2016, Công ty Tùng Lâm tiếp quản Công ty Đông Xanh. Công ty này đào, nạo vét, xây hồ Cigar để xử lý nước thải và hoạt động sản xuất trở lại đã gây ra mùi hôi nồng rất khó chịu cho gia đình tôi và 31 hộ dân nơi đây”. Cũng theo bà Lý: “Tháng 7/2016, chúng tôi phát hiện nhiều dây chuyền bằng bạc của các cháu nhỏ đeo tay, chân bị biến đổi màu vàng đen. Phó giám đốc Công ty Tùng Lâm đã đến từng nhà xin lấy để đi đánh bóng lại cho các cháu nhỏ”.    

Theo một người dân khác: “Tháng 5/2016 Công ty Tùng Lâm đã xả nước thải trực tiếp ra hồ đập Trình làm cho cá chết và nước thải màu đen kịt. Sau đó, tôi và người dân đã chụp ảnh lưu lại sự việc này. Đặc biệt, gia đình tôi nhiều tháng qua đã không sử dụng nguồn nước giếng để tắm rửa, nấu ăn vì mùi hôi của nước giếng bốc lên rất khó chịu và phải đi mua nước bình lọc về để phục vụ sinh hoạt cho gia đình”. Còn bà Nguyễn Thị Xuân (57 tuổi), trú thôn Nam Phước, bể hồ Cigar của Công ty Tùng Lâm cách nhà của bà gần 30 mét phản ánh: “Tình trạng mùi hôi thối đã diễn ra nhiều tháng qua, nhất là vào buổi trưa, gió thổi gây ra mùi hôi rất khó chịu. Nhiều lúc vợ chồng, con cái đang ăn cơm mà ngửi mùi hôi ấy lại nôn mửa ra hết. Riêng mỗi tháng gia đình tôi bỏ ra hơn 500 ngàn đồng để mua nước bình sử dụng”. 

Ông Hồ Xuân Hội, Phó Bí thư xã Đại Tân, ông Xuân cho biết: “Việc Công ty Tùng Lâm, đóng ở thôn Nam Phước của xã gây ra ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân thôn là có thật. Sau khi người dân phản ánh, chính quyền xã đã báo cáo huyện và phối hợp lãnh đạo huyện đi kiểm tra, để có hướng xử lý Công ty này”. Còn ông Trương Văn Huấn, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc cho biết: “Công ty Tùng Lâm gây ô nhiễm bốc mùi hôi ảnh hưởng đến người dân thôn Nam Phước là có thật. Ngày 26/7, UBND xã Đại Tân đã có văn bản báo cáo về việc ô nhiễm của Công ty này thì ngày 27/7, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Công an huyện Đại Lộc đã lên công ty để kiểm tra, xử lý và yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục sự cố và đã có văn bản báo cáo cho UBND huyện Đại Lộc. UBND huyện đã có báo cáo trình lên UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo và xử lý”.    

Theo Đại Đoàn Kết

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Nhà máy cồn gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề