Thử...
Thử đi tìm chốn thần tiên//Ngộ ra nên sống hồn nhiên với đời...
Thử đi tìm chốn thần tiên
Ngộ ra nên sống hồn nhiên với đời
Trời cho như thể trò chơi
Đến chỗ thanh thản xem nơi không buồn
Thử đi chợ chẳng bán buôn
Về làng đuổi cánh chuồn chuồn ngày xưa
Quê nhà hết nắng lại mưa
Ruộng đồng ta vẫn cày bừa thế thôi
Thử đi tìm chỗ quen ngồi
Thấy ngay bãi cỏ xanh hồi tuổi thơ
Thôi thì cứ mộng với mơ
Giá như lại được ngây thơ ngày nào
Bắt con châu chấu, cào cào
Hẹn em hôm nảo hôm nào đến chơi...