Thứ bảy, 27/04/2024 16:21 (GMT+7)

Thực trạng vỉa hè hồ Gươm trước đề xuất thay đá toàn bộ

MTĐT -  Thứ ba, 13/03/2018 13:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều khu vực vỉa hè xung quanh hồ Gươm còn khá mới, bền chắc trong khi một số bong tróc, sụt lún nghiêm trọng.

Sau nhiều lần tu sửa, vỉa hè hồ Gươm hiện tại có đến hơn 20 loại đá khác nhau, không tạo được sự đồng bộ cho khuôn viên quanh hồ.

Ở khu vực vỉa hè phía đường Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ... có nhiều loại gạch khác nhau, đã được lát từ lâu nhưng nền gạch vẫn còn chắc và ít hư hại.

Tuy nhiên, ở nhiều vị trí xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng.

Đá bong tróc và bị mất đi.

Hơn nữa, nhiều loại đá được lát cùng nhau khiến khuôn viên trở nên không thống nhất.

Chỉ một đoạn nhỏ trước lối vào đền Ngọc Sơn có đến 4 loại gạch đá khác nhau được sử dụng.

Xuất hiện ranh giới rõ ràng giữa một khu vực vỉa hè.

Nhiều vị trí ven hồ sụt lún nghiêm trọng.

Nhiều viên đá ở bờ bao cũng biến mất từ lúc nào không hay.

Những bồn cây cũng không được sửa chữa cẩn thận.

Xuất hiện những hố sụt lún sâu.

UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang lên kế hoạch thay thế toàn bộ gạch đá vỉa hè bằng đá granite xuất xứ từ Bình Định. 

Loại đá có độ dày 10cm đang được trưng bày tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm.

Nếu đề xuất trên được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3, quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai và hoàn thành lát đá hoa cương cho vỉa hè quanh hồ Gươm vào cuối năm 2018.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Thực trạng vỉa hè hồ Gươm trước đề xuất thay đá toàn bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề