Chủ nhật, 19/05/2024 11:45 (GMT+7)

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nghỉ hưu từ 1/11/2022

Tùng Anh -  Thứ ba, 01/11/2022 19:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/11/2022 đối với Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và 2 Thiếu tướng khác.

tm-img-alt
Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nghỉ hưu. Ảnh ITN

Tại Quyết định số 1173/QĐ-TTg, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-11-2022.

Tại Quyết định số 1171/QĐ-TTg, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-11-2022

Tại Quyết định số 1172/QĐ-TTg, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hòa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-11-2022.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, sinh năm 1962, quê Bắc Giang. Trước đó, vào háng 5/2022, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Tháng 10/2022, ông nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Ông Ngô Minh Tiến từng giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng, Bắc Giang; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân khu I và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 1008/QĐ-TTg, cho ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ quy định từ ngày 1-11-2022.

Theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg, ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-11-2022./.

Bạn đang đọc bài viết Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nghỉ hưu từ 1/11/2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !