Chủ nhật, 05/05/2024 18:53 (GMT+7)

Tình mẹ...

MTĐT -  Thứ tư, 09/03/2022 14:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ai cho? Con cả cuộc đời//Cho con? Hơi thở ru hời giấc mơ...

tm-img-alt
Ảnh minh họa: ST

Ai cho? Con cả cuộc đời
Cho con? Hơi thở ru hời giấc mơ
Cho từng tiếng nhặt tiếng thưa
Cả đời khoan nhặt nắng mưa dãi dầu

Ai cho? Mong đợi tình đầu
Ai cho? Thổn thức canh thâu đêm trường
Chỉ là người MẸ yêu thương
Chỉ là lòng MẸ muôn phương dạt dào

Đó là HY VỌNG gửi trao
Đó là MƠ ƯỚC từ bao nhiêu đời

Hương Giang

Bạn đang đọc bài viết Tình mẹ.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới