Thứ bảy, 27/04/2024 11:07 (GMT+7)

Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố các quyết định về công tác cán bộ

THẾ HOÀN -  Thứ ba, 23/03/2021 08:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 22-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường.

Theo đó, ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ được điều động đến công tác tại HĐND tỉnh (với chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực vừa được bầu tại kỳ họp HĐND tỉnh mới đây).

Bà H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Ông Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Trần Trung Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Năng được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh uỷ và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Y Bi On Niê, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Năng được phân công điều hành hoạt động của Đảng bộ huyện Krông Năng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến khi có Bí thư Huyện ủy mới.

Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các nhân sự mới  

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 22/3/2021.

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề