Thứ sáu, 26/04/2024 15:48 (GMT+7)

Tri kỷ

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ ba, 27/09/2022 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có được một người đặc biệt trong cuộc đời là điều mà ai cũng đều mong muốn. Người đặc biệt ấy có thể là đứa bạn thân, Nhưng người đặc biệt ấy cũng có thể được gọi là “tri kỷ”, một người vừa giống bạn thân, vừa giống người yêu, lại giống như gia đình thân

tm-img-alt
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Nguồn internet

Chuyện tình như giấc chiêm bao
Mấy ai hiểu được thế nào là yêu?

Đắm say, cuồng nhiệt bao nhiêu
Cũng thành nắng sớm, mưa chiều, hợp tan...

Nửa đời tìm khắp nhân gian
Ai người Tri kỷ sẵn sàng cảm thông?

Ngộ ra sắc sắc không không
Biết ơn người đã rộng lòng vì ta!

Bao nhiêu ngã bảy ngã ba
Hạnh phúc như giọt nắng sa cõi trần...

Đã thương dù chỉ một lần
Cuộc đời luôn nhắc ta cần có nhau!

Tri kỷ ơi! 
Người ở đâu?

Bạn đang đọc bài viết Tri kỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới