Thứ bảy, 27/04/2024 14:00 (GMT+7)

Tuyên Quang: Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm

Hoài Thu -  Thứ hai, 25/03/2024 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang với diện tích hơn 540ha.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang tại xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn) và xã Kim Phú, phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang).

Về vị trí, phía bắc dự án giáp đường Quốc lộ 37, khu dân cư phường Mỹ Lâm; phía nam giáp xã Nhữ Hán (huyện Yên Sơn) và xã Kim Phú (TP Tuyên Quang); phía đông giáp phường Mỹ Lâm, (TP Tuyên Quang); phía tây giáp xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn).

Quy mô diện tích hơn 540 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 18.000 - 20.000 người. Các hạng mục cơ bản trong dự án gồm đất ở, đất công trình hạ tầng xã hội, đất công trình hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông và đất khác. 

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Tính chất khu vực lập quy hoạch là xây dựng khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và dịch vụ. Đồng thời, kết hợp với các dự án sân Gofl Vinpear Mỹ Lâm - Tuyên Quang; khu trung tâm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công công thuộc khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Khu công viên thể dục thể thao Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang hình thành một quần thể du lịch, thương mại, giải trí.    

Thời gian thực hiện dự án là năm 2024 - 2025. Thời gian hoàn thành không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Trước đó, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 7/2023 với tổng vốn đầu tư trên 17.113 tỷ, ngoài ra còn có chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên 1.231 tỷ. 

Bạn đang đọc bài viết Tuyên Quang: Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề